Teen1e27b642
New member
Premier League từ lâu đã là thiên đường với mức lương khủng, thu hút biết bao siêu sao từ khắp nơi trên thế giới đổ về
George Weah
Ông là cầu thủ da màu duy nhất từng ẵm trọn giải Ballon d'Or danh giá và là biểu tượng sống tại AC Milan đấy! Tháng 1/2000, Weah sang Chelsea theo dạng cho mượn từ Milan. Lúc đó, ông được đánh giá là một trong những cầu thủ đỉnh cao nhất hành tinh với 58 bàn sau 147 trận gần nhất.
Trận ra mắt khán giả Anh, Weah lập tức ghi bàn duy nhất giúp Chelsea "làm gỏi" Tottenham. Nhưng plot twist là... đó lại là khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của tuyển thủ Liberia tại xứ sở sương mù
Sau đó, Weah chỉ ghi thêm được 2 bàn nữa cho Chelsea trước khi chuyển sang Man City với hợp đồng hai năm. Nhưng tuổi tác và mâu thuẫn với HLV Joe Royle khiến Weah phải "về vườn" sớm. Chỉ 10 tuần sau khi ký hợp đồng với Man City, ông đã "xách vali" ra đi luôn rồi
Radamel Falcao
"Mãnh hổ" là bom tấn trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2014. Man Utd phải bỏ ra 6 triệu bảng để mượn Falcao một mùa, kèm điều khoản mua đứt 46 triệu bảng. Chưa kể mức lương 280,000 bảng/tuần nữa chứ!
Tuy nhiên, lối chơi 3-5-2 siêu thể lực của Van Gaal không hề phù hợp với phong cách của Falcao. Cả mùa giải, anh chỉ ghi được... 4 bàn thôi Falcao từng thổ lộ rằng mình không thể quen với việc phải lui về phòng ngự.
Trước đó, Falcao từng ghi lần lượt 72 và 70 bàn trong những năm khoác áo Porto và Atletico. Mùa thấp nhất của anh ở Monaco cũng được 13 bàn sau 22 trận. Vậy nên, một năm ở Anh thực sự là cơn ác mộng với tiền đạo người Colombia này
Juan Sebastian Veron
Phù thủy Argentina này từng có 6 năm rực rỡ ở Serie A. Anh nổi lên trong màu áo Sampdoria, giành cú đúp trong mùa duy nhất ở Parma (UEFA Cup, Coppa Italia) và là nguồn cảm hứng trong đội hình huyền thoại của Lazio dưới thời Sven Goran Eriksson.
Khi thầy Eriksson sang dẫn dắt ĐT Anh, Veron đã "xin vía" và nối gót qua Man Utd. Khởi đầu khá ổn với 2 bàn sau 5 trận, nhưng anh chợt nhận ra điểm khác biệt lớn nhất của Premier League: Christmas!
Đây là thời điểm bóng đá Anh siêu khắc nghiệt khi các trận đấu diễn ra cách nhau 2-3 ngày, trong khi ở những quốc gia khác, các cầu thủ được nghỉ đông hẳn 1 tháng luôn.
Thể trạng không hợp và khả năng thích nghi kém đã "chôn vùi" sự nghiệp của Veron ở Anh. Anh chuyển sang Chelsea với hy vọng dòng tiền của Abramovich sẽ tạo ra lối chơi cởi mở và "sexy" hơn cho The Blues, nhưng lại dính chấn thương dài hạn và chỉ ra sân 15 lần trước khi quay về Inter Milan.
Andriy Shevchenko
Một nạn nhân khác của bóng đá thể lực. Giống Veron, Shevchenko đã có 7 mùa giải rực rỡ ở Milan. Tại kinh đô thời trang, tiền đạo Ukraine ghi 173 bàn, vô địch Serie A, Champions League và Coppa Italia.
Jose Mourinho từng nói trong ngày họp báo ra mắt Sheva: "Giấc mơ của tôi đã thành sự thật". Lúc đó, HLV nào cũng muốn có Sheva trong đội hình. Anh tới Chelsea với giá 30 triệu bảng, phá kỷ lục của bóng đá Anh.
Nhưng có lẽ, áp lực quá lớn từ cái mác "đắt nhất Premier League" đã "kill" luôn Sheva. Thêm nữa, sự xuất hiện của Drogba – một tiền đạo có xu hướng "đánh trực diện" và cận chiến.
Mùa đầu tiên, Sheva có 14 bàn sau 51 trận và sang mùa thứ hai, số bàn thắng của anh chỉ còn 8 sau 25 trận
Mùa 2008/09, Sheva quay lại Milan theo dạng cho mượn nhưng hình ảnh sát thủ năm nào đã biến mất. Anh chỉ ghi được 2 bàn sau 26 trận (đều ở Coppa Italia). Năm 2009, Sheva rời Chelsea, trở về phục vụ cho đội bóng quê nhà Dynamo Kiev.
Davor Suker
Huyền thoại của đội tuyển Nam Tư cũ tại EURO 1996 và Croatia tại World Cup 1998 tới Arsenal như một phần của deal bán Anelka sang Real Madrid. Trước khi qua Arsenal, Suker là chủ nhân của La Liga 1997 và Champions League 1998. Trong 8 năm chơi bóng ở Tây Ban Nha, Suker đã ghi 114 bàn.
Wenger ban đầu mô tả Suker là "tài năng đặc biệt". Điều này tiếp tục được củng cố sau cú đúp chào hàng của Suker vào lưới Aston Villa ở trận ra mắt. Nhưng tuần trăng mật nhanh chóng kết thúc khi anh chỉ ghi được 9 bàn ở 39 trận tiếp theo
Mùa giải thứ hai, Suker chỉ ra sân 14 lần, có 3 bàn và bị đẩy sang West Ham – và tất nhiên, kết cục cũng không khá hơn. Thậm chí, Suker chỉ được dùng 1 lần trong 6 tháng tại West Ham trước khi bị "tống khứ" về 1860 Munich.
Angel Di Maria
Sự xuất hiện của Di Maria là cơ sở để các manucian tin rằng Man Utd đủ sức chinh chiến ở Champions League trước sự vươn lên của các thế lực khác. Trong trận chung kết Champions League 2013/14, Di Maria đã được bầu là cầu thủ hay nhất trận đấy!
Nhưng cũng giống như Falcao, Di Maria không tìm thấy vị trí phù hợp trong sơ đồ 3-5-2. Anh liên tục bị Van Gaal "thử nghiệm" ở các vị trí chồng biên, tiền vệ và cả tiền đạo luôn.
Di Maria chỉ có thể thăng hoa ở 5 trận đầu. Anh có 3 bàn, bao gồm 1 pha sút bóng điệu nghệ từ ngoài vòng cấm vào lưới Leicester. Phần còn lại của mùa giải, "Thiên thần" Argentina chỉ nổ súng duy nhất 1 lần (vào lưới Yeovil tại FA Cup). Cuối mùa, anh chuyển qua PSG
Nguồn: kenh14.vn