Nhìn thành tích của SHB.ĐN từ đầu lượt về đến giờ thì phải nói là ổn đấy nha! Nhưng mà nếu xét về phong độ và lối chơi thì... hơi thiếu chất "wow" một chút Vậy trong những trận còn lại của mùa giải, hội anh tài nhà HLV Huỳnh Đức có đủ "xịn" để giữ vững ngôi vương không nhỉ?
Mạch 7 trận bất bại của SHB.ĐN nghe thì flex phết đó, nhưng đội bóng xứ sông Hàn vẫn chưa làm fan nơi đây "phát sốt" lắm. Dễ thấy là trong mấy trận vừa rồi, các anh nhà ĐKVĐ không chơi đẹp mắt, tấn công mãn nhãn như trước kia nữa, kể cả khi đá ở sân nhà Chi Lăng.
Một điều khá lạ là giờ SHB.ĐN lại đá kiểu rình rập phòng ngự phản công. Ít thấy những pha xuống cánh như ngày xưa, thậm chí cả những quả tạt vào trong cũng khan hiếm. Họ chơi lì lợm và già dơ hơn hẳn. HLV Huỳnh Đức thường xếp tận 2 cầu thủ đánh chặn ở giữa sân, chơi kiểu rình mò chờ thời cơ rồi ghi bàn. Giống như cách họ "trâu" chịu đòn, rồi tăng tốc 15 phút cuối khi gặp HN.T&T vậy. Hay đá khá nhạt khi làm khách trước K.KG, nhưng chỉ cần một cú đánh đầu của Merlo là đủ ăn 3 điểm. Tính hiệu quả đang được SHB.ĐN ưu tiên hàng đầu trong thời gian gần đây.
Nếu HN.T&T thắng SHB.ĐN cuối tuần trước, có lẽ cuộc đua đã rõ ràng hơn rồi. Nhưng 3 điểm kiếm được trước "người anh em" đã giữ nguyên cơ hội bảo vệ ngai vàng cho đội bóng thầy Đức, vì trong tay SHB.ĐN vẫn còn 9 trận nữa (4 trận sân nhà, 5 trận sân khách).
Sau trận thắng HN.T&T, bầu Hiển đã thả thính ngay tại Hàng Đẫy: nếu SHB.ĐN vô địch mùa này, sẽ được thưởng "to vật vã" luôn Lúc này bầu Hiển đang vui lắm á! Một đội bóng khác cũng thuộc sở hữu của ông là QNK.QN vừa vô địch hạng Nhất và lên hạng rồi. Thế nên dù HN.T&T hay SHB.ĐN lên ngôi thì ông cũng là người "hưởng lợi" cả thôi.
Với diễn biến từ đầu mùa đến giờ, cuộc đua vô địch có vẻ chỉ còn là cuộc cạnh tranh của 4 cái tên: SHB.ĐN, SLNA, HN.T&T và HA.GL. Mỗi đội đều có điểm mạnh riêng và cả những "đau đầu" riêng, nhưng tất cả đều xứng đáng lên ngôi vào cuối mùa. Xứ Nghệ đã "giải khát" bằng trận thắng đậm ĐT.LA. HA.GL cũng "thông nòng" khi cả Oseni lẫn Evaldo đều ghi bàn. SHB.ĐN đang lầm lì tiến từng bước. HN.T&T có bản lĩnh của một đội bóng lớn. Từ giờ đến cuối mùa, họ sẽ lần lượt gặp nhau. Chắc chắn sẽ là những trận đấu "nảy lửa", để phân định thứ hạng và cả vị thế. Rất mong những trận đấu này diễn ra công bằng và không có "mùi", để cuộc đua thêm hấp dẫn và để lại nhiều kỷ niệm đẹp
Phố biển Đà Nẵng mấy hôm vừa rồi có nhiều cơn mưa giải nhiệt khiến trời mát mẻ hẳn. Mấy buổi tập gần đây, không khí trên sân Chi Lăng vui vẻ và rộn ràng tiếng cười. Các cầu thủ trẻ đang cố gắng hết mình để được ra sân nhiều hơn. Huỳnh Đức tiếp tục thể hiện sự gần gũi với học trò, đúng như hồi này năm ngoái ông đột nhiên thân thiện khiến ai cũng ngỡ ngàng Mà phải thế chứ, làm thầy không chỉ cần "bàn tay sắt" mà còn phải có cả "bàn tay nhung" nữa.
Nhìn đội hình hiện tại của SHB.ĐN thì ai không cố gắng có thể mất suất bất cứ lúc nào. Như đã nói từ đầu mùa, HLV Huỳnh Đức đã cho nhiều gương mặt trẻ ra sân thường xuyên, tạo điều kiện để họ góp phần "chia lửa" cho các cựu binh. Ít nhiều thì những cái tên như Minh Tâm, Anh Khoa, Minh Tuấn đã thể hiện và hứa hẹn tiềm năng đấy. Họ rất khát khao được thi đấu, vừa để chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nữa.
Thủ môn Thanh Bình đang vào độ "chín muồi". Quốc Anh đá như kiểu "ngày mai không còn được chơi bóng" nữa ấy. Đội trưởng Minh Phương vẫn nhiệt huyết và hiệu quả. Hàng thủ vững chắc với bộ đôi Hải Lâm-Cosmin, cùng sự trở lại của Phước Vĩnh. Merlo được "chia lửa" ở hàng công khi có thêm Milorad. Chất lượng đội hình đang tốt, và cả chất "quái" được bổ sung gần đây cho thấy SHB.ĐN đang hứa hẹn bùng nổ ở chặng cuối
Với SHB.ĐN, chức vô địch năm 2009 là quá "huyền thoại". Chiếc Cúp 2012 xứng đáng nhưng để lại nhiều "tranh cãi". Giờ đây, họ hội đủ điều kiện để nắm lấy cơ hội. Quân hùng, tướng mạnh. Thông điệp đầy ẩn ý từ ông chủ cũng đã được phát đi rồi. Quá nhiều cơ hội để bứt lên sau giai đoạn "núp gió". Cái họ cần nhất lúc này là đẩy khát khao lên cao trào thôi!
Nguồn: soha.vn