SocDethuong2802
New member
Chị luôn sống theo motto "work hard, play hard" và khiêm tốn cho rằng mình chỉ có 1% thông minh, nên phải cày cuốc 99% còn lại để tạo nên kỳ tích
"Bao giờ thì lấy chồng đây?", "Còn trẻ nên làm gì cho không phí thanh xuân?"... Đây chính là những câu hỏi "triệu view" mà ai cũng từng thắc mắc ít nhất một lần, đặc biệt là hội gen Z – những người đang ở độ tuổi đẹp nhất, tràn đầy năng lượng nhất của cuộc đời này.
Chia sẻ trong chương trình "Tôi chọn hạnh phúc" của HTV Life cuối tháng 9 vừa rồi, Shark Thái Vân Linh - idol của biết bao bạn trẻ với hình mẫu phụ nữ thành công cực xịn - tiết lộ chị từng làm khá nhiều thứ "điên rồ" hồi còn trẻ đó nha
Bản thân chị luôn đặt tiêu chí "work hard, play hard" lên đầu và chỉ cho rằng mình có 1% thông minh nên chị thường cố gắng tạo nên kì tích bằng 99% chăm chỉ.
Shark Linh không ngại flex điểm mạnh của mình chính là sự cần cù và nỗ lực không ngừng nghỉ. Hồi thi Thạc sĩ, điểm GMAT cần phải đạt 700, nhưng lần đầu làm thử chị chỉ được 500 thôi.
Vậy là trong suốt 6 tháng trời, để ôn luyện, chị tự ép mình làm 2 bài test mỗi ngày luôn. Sáng nào cũng đến công ty từ 6h sáng để làm bài test, 9h mới bắt đầu công việc chính.
Tan làm rồi, đợi đồng nghiệp về hết, chị tiếp tục cày bài test đến tầm 10h tối mới về nhà. Trước khi đi ngủ vẫn phải ôn lại bài nữa chứ. Kết quả? Chị đạt được 720 điểm - vượt xa mục tiêu luôn!
Là Giám đốc vận hành và chiến lược Quỹ đầu tư VinaCapital, CEO hãng thời trang Rita Phil, Shark Linh vốn nổi tiếng là một người phụ nữ bận rộn. Khi được hỏi phần lớn thời gian đều dành cho công việc thế kia, vậy chị "balance" cuộc sống như nào, Shark Linh tâm sự:
"Trong cuộc sống, mình có thể làm được tất cả nhưng không phải cùng một lúc và mọi thứ đều có thời điểm phù hợp để làm. Lúc Linh còn trẻ, khoảng hai mấy tuổi, Linh cũng rất thích đi chơi. Linh không thích đi bar mà chỉ thích uống vài ly trong pub rồi nhảy một chút để vận động, thả lỏng cơ thể, xả stress.
Ngày ấy, Linh đi làm đến 7, 8 giờ tối, rồi qua pub sớm lúc 10h rồi chơi đến 2h sáng. 6h sáng, mình vẫn thức dậy bình thường để tiếp tục đi làm.
Đó là cách mà Linh làm hết sức chơi hết mình, mình hi sinh giấc ngủ vì khi ấy trẻ, mình nghĩ không cần. Linh còn một đam mê khác là rất thích khám phá, thích đi qua những quốc gia mới để học hỏi nền văn hóa của họ."
Nhận được câu hỏi: "Khi còn trẻ, còn độc thân, mọi kế hoạch nằm trong tay của mình. Còn khi kết hôn, chị đều phải thỏa hiệp mọi thứ với gia đình. Vậy làm sao chị có thể tiếp tục tiêu chí của mình 'work hard, play hard' được?", chị không ngần ngại trả lời với nụ cười tươi rói: "Thì đó là lí do Linh lấy chồng trễ."
Giống hệt những cô gái trẻ hiện nay, Shark Linh cũng có những ngày tháng mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn với người mình yêu. Vì thế, lời khuyên của chị là điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian của các bạn, hãy tận dụng thời gian ấy như những cơ hội quý báu:
"Nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm... quá sai lầm, quá sai lầm và quan trọng hơn, mình chưa tìm được người phù hợp. Khi độc thân, mình thấy mình có rất nhiều thứ để làm, thế giới mở rộng với mình.
Vậy nên, Linh có một lời khuyên tới các bạn là: Hãy nắm lấy những thời gian đó. Đừng nên lúc nào cũng suy nghĩ là bao giờ mình mới gặp được chồng. Đó cũng là một sai lầm của Linh khi còn trẻ, rất mất thời gian.
Nguồn: soha.vn