Chị đẹp Shakira vừa drop tin bom tấn khiến cả cộng đồng fan quốc tế phải trầm trồ: nữ hoàng nhạc Latin sẽ "đổ bộ" Kim tự tháp Giza ở Ai Cập vào ngày 28/11 trong khuôn khổ tour diễn Las Mujeres Ya No Lloran của mình!
Concert do Venture Lifestyle tổ chức hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc "xịn sò" nhất năm tại xứ sở Kim tự tháp. Với background là quần thể Kim tự tháp Giza - kỳ quan duy nhất còn sót lại của thế giới cổ đại, chương trình chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm "không gì sánh được" cho các fan.
Đối với Shakira, Giza không phải là địa điểm lạ lẫm. Năm 2007, chị đẹp từng "đốt cháy" sân khấu này trong tour diễn Oral Fixation. Sau gần 20 năm, giờ đây cô lại comeback với phong độ đỉnh cao hơn bao giờ hết!
Chia sẻ trước thềm buổi diễn, Shakira tỏ ra siêu hào hứng: "Tôi rất hạnh phúc khi được biểu diễn tại Ai Cập, ở Kim tự tháp Giza. Tôi yêu tất cả các bạn."
Mấy năm gần đây, Kim tự tháp Giza đang dần trở thành "thánh địa" cho các show diễn âm nhạc quốc tế, thu hút vô số sao hạng A ghé thăm. Việc Shakira trở lại đây càng khẳng định sức hút "khủng long" của địa điểm lịch sử này với ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.
Nhưng chưa hết đâu! Ngoài concert tại Ai Cập, Shakira còn chuẩn bị "quẩy banh nóc" tại chương trình giải lao giữa hiệp của trận chung kết FIFA World Cup 2026 vào ngày 19/7 tại sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có halftime show kiểu Super Bowl luôn nha!
Chương trình dài khoảng 11 phút do Chris Martin - leader Coldplay "cầm trịch", với lineup toàn "bom tấn" như Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel, dàn hợp xướng PS22 cùng các nhân vật nổi tiếng từ Sesame Street và The Muppets. Nghe xong là muốn bay luôn rồi!
Toàn bộ chương trình nhằm gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA với mục tiêu huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.
Hồi tháng 6 vừa rồi, Shakira cũng đã góp mặt trong lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 tại sân vận động Azteca (Mexico City), biểu diễn cùng Burna Boy và J Balvin. Tại đây, chị đẹp trình diễn ca khúc Dai Dai - bài hát chính thức của World Cup 2026.
Đây là ca khúc World Cup thứ ba trong sự nghiệp của Shakira, sau hai bản hit huyền thoại Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 và Dare (La La La) tại World Cup 2014. Thật sự Shakira và World Cup là "bạn thân trăm năm" rồi!
Đáng nể hơn nữa, Shakira từng tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ ca khúc Dai Dai cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Sau đó, cô xác nhận 500.000 USD từ quỹ này sẽ được dành để hỗ trợ các chương trình giáo dục cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi trận động đất xảy ra gần đây tại Venezuela. Vừa tài năng vừa có tâm, xứng đáng là queen!
Buổi diễn tại Kim tự tháp Giza cũng đánh dấu chặng tiếp theo của kỷ nguyên Las Mujeres Ya No Lloran - album phòng thu phát hành năm 2024, đồng thời mở ra chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Shakira kể từ năm 2018.
Album này nhanh chóng "ăn nên làm ra" cả về doanh số lẫn chất lượng chuyên môn, mang về cho Shakira giải "Album Pop Latin xuất sắc nhất" tại GRAMMY 2025. Đây cũng là album đầu tiên của cô sau 7 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc và được giới phê bình đánh giá cao nhờ cách nữ ca sĩ biến những trải nghiệm cá nhân thành nguồn cảm hứng cho các sáng tác mang sức lan tỏa toàn cầu.
Nguồn: saostar.vn