Shakira comeback cực mạnh, World Cup lại triệu hồi "nữ hoàng"

UwUBoss

New member
eddc2f2c405a68ab1c74.jpg


Nhờ màn trình diễn thần thánh của Shakira, Waka Waka đã vượt xa khỏi việc chỉ là bài hát cổ động World Cup thông thường để trở thành siêu hit toàn cầu luôn Và plot twist là từ MV huyền thoại này, chị đẹp đã "bén duyên" với Gerard Pique đấy!

8925a8bdac9a97ecb6fc.jpg


Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè 2006, khi Đức làm chủ nhà World Cup. Lúc đầu FIFA pick The Time of Our Lives (của Il Divo và Toni Braxton) làm bài hát chính thức. Nhưng mà vibe của nó hơi quá… thính phòng và sâu lắng, không match với không khí sôi động của World Cup tí nào

Thế là FIFA đã mời Shakira và Wyclef Jean làm lại bản hit Hips Don't Lie (Bamboo Mix) để cổ vũ World Cup. Nữ ca sĩ đã lên sân khấu bế mạc World Cup 2006 và tạo ra màn trình diễn bùng nổ điên đảo! Từ đó, FIFA đã note tên Shakira vào sổ và chuẩn bị sẵn slot cho chị hát ca khúc chính World Cup 2010 rồi

World Cup 2010 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại châu Phi. FIFA và Sony Music ngồi lại với nhau để giải bài toán khó: Làm sao tạo ra bản nhạc vừaôm trọn bản sắc châu Phi, vừa phải đủ hot để càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu?

Shakira chính là đáp án hoàn hảo luôn! Chị vừa là giọng ca đình đám của Latin, vừa có thể mix được nhiều thứ từ Pop, nhịp điệu châu Phi cho đến âm hưởng Trung Đông. Lúc này Shakira đã có sự nghiệp rực rỡ với loạt bản hit đình đám như Whenever, Wherever (2001), La Tortura (2005), Hips Don't Lie (2006). Trước thềm World Cup, chị còn gây bão toàn cầu với album She Wolf nữa

65c728ea89ce680ad83a.jpg


0a721bee3ccc228fb597.jpg


Shakira đến giờ vẫn giữ chắc danh hiệu "Nữ hoàng nhạc Latin" nhé!

Shakira ngồi lại với John Hill để brainstorm ra giải pháp mix 3 yếu tố: Bản sắc châu Phi, phù hợp với tai nghe toàn cầu và phải truyền lửa cực mạnh cho World Cup.

Chị lấy Dance Pop làm nền, rồi trộn với Makossa và Soukous - những dòng nhạc khiêu vũ đường phố cực đặc trưng của Trung và Tây Phi với nhịp độ nhanh gây nghiện. Cuối cùng, Shakira mượn đoạn hành khúc nổi tiếng trong bài Zangalewa làm điệp khúc cho Waka Waka.

Đoạn điệp khúc ăn tiền "Tsamina mina, eh, eh / Waka waka, eh, eh / Tsamina mina zangalewa, anawa-a-a" chính là chìa khóa thành công của Waka Waka! Nó trở nên siêu cuốn qua giọng hát của Shakira và bản phối mới sôi động hơn hẳn so với nhạc gốc

Trống Djembe, Bongo và những cú gảy guitar tạo nên màu sắc châu Phi đậm đà nhưng vẫn dễ nghe, dễ cảm ở Waka Waka. Màn góp giọng của nữ ca sĩ Zolani Mahola (thành viên ban nhạc Afro-Fusion hot nhất Nam Phi là Freshlyground) cũng góp phần làm nên thành công của ca khúc này!

Đến phần MV Waka Waka, đạo diễn Marcus Raboy đã vạch ra 4 chiêu để hút view: Động tác vũ đạo bắt mắt dễ làm theo, mời dàn siêu sao bóng đá tham gia, lồng ghép tư liệu lịch sử World Cup và chọn bối cảnh quay thật nhất có thể.

Shakira thực hiện một combo vũ đạo đơn giản: chắp tay, vỗ nhịp và giậm chân sang hai bên. Động tác này dễ học theo, cả thế giới đã hưởng ứng khi World Cup 2010 diễn ra. Một loạt ngôi sao như Lionel Messi, Rafael Marquez, Dani Alves và Gerard Pique đã cameo trong MV. Và ở đó, Pique được nhắc đến nhiều nhất!

15e428953ae61cf47aa6.jpg


12e6d894a67f0ee345b0.jpg


Pique và Shakira thời còn mặn nồng vs hiện tại.

Cả hai gặp nhau ở trường quay MV Waka Waka. Chàng trung vệ kém Shakira tròn 10 tuổi (cả hai cùng sinh ngày 2/2 luôn) đã "phải lòng" Shakira ngay từ cái nhìn đầu tiên Sau này, Pique kể lại là anh chủ động xin số điện thoại của nữ hoàng nhạc Latin, rồi lên kế hoạch "thả thính" từ từ.

Shakira phải bay qua Nam Phi từ sớm để chuẩn bị cho màn biểu diễn Waka Waka ở lễ khai mạc World Cup 2010. Pique nắm được thông tin này và bắt đầu thả thính bằng một tin nhắn vu vơ: "Này, thời tiết ở Nam Phi hiện tại thế nào?"

Sau này, Pique chia sẻ lại: "Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ trả lời qua loa cho xong. Nhưng không, Shakira đã nhắn lại cả một đoạn văn dài, miêu tả chi tiết nhiệt độ thay đổi thế nào trong từng khoảng thời gian trong ngày. Lúc đó tôi biết mình có cơ hội rồi"

Cả hai tăng tần suất nhắn tin trong thời gian World Cup diễn ra. Một trong số đó là dòng tin nhắn nổi tiếng của tuyển thủ Tây Ban Nha: "Tôi sẽ nỗ lực cùng Tây Ban Nha vào chung kết, chỉ để gặp bạn một lần nữa trong màn trình diễn ở buổi bế mạc". Và thật sự Tây Ban Nha vào đến chung kết, họ gặp nhau trong buổi ăn mừng chiếc cúp vàng!

Chuyện tình "chị - em" nức tiếng của Shakira và Pique được công khai từ đầu 2011. Sau đó họ kết hôn, trở thành cặp đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí - thể thao. Có thời điểm, mối tình này được ví như Beck - Vic phiên bản mới. Họ sống hạnh phúc bên nhau nhiều năm, cho đến khi ly hôn vì scandal "Pique cắm sừng" Nữ hoàng Latin

Sau 16 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Phi, Shakira và Pique giờ đây khó nhìn mặt nhau. Họ đã phanh phui tất cả mặt xấu của nhau trên báo chí. Pique đã giải nghệ và giờ hoạt động bóng đá với vai trò nhà điều hành. Còn Shakira vẫn duy trì sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao và được FIFA chọn hát ca khúc chủ đề của World Cup 2026

Điều đặc biệt là sau chừng ấy năm, sức hút của Waka Waka vẫn mạnh mẽ ghê! MV Dai Dai của Shakira vừa ra mắt bị khán giả so sánh với chính Waka Waka, khi số đông nhận định kể từ World Cup 2010, chưa ca khúc nào vượt qua được cái bóng vĩ đại đó cả. Và Waka Waka sẽ còn trường tồn thêm nhiều năm nữa cùng các sự kiện World Cup! ⚽

e26a82ab2be5b751e73f.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top