Chuyện nghe hơi hoang đường nhưng có vẻ cũng... hợp lý á nhen! Dân mạng đang rần rần bàn tán về việc Shakira như có phép thuật gì đó, cứ đội nào nghe nhạc chị là đội đó thắng bự luôn
Câu chuyện bắt đầu từ những màn thể hiện đỉnh cao của một số đội tuyển mấy hôm qua nè. Tây Ban Nha vừa "hủy diệt" Ả Rập Xê Út 4-0, lấy lại phong độ sau trận ra quân hơi... nhạt. Còn Ai Cập thì ngược dòng siêu kịch tính thắng New Zealand 3-1, tạo cú twist đủ mạnh trong bảng đấu.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: cả hai quốc gia này đều đang cày cực mạnh ca khúc "Dai Dai" của Shakira và Burna Boy - bài hát chủ đề World Cup 2026 đó!
Cụ thể nè, tại Tây Ban Nha, "Dai Dai" đang viral kinh khủng: #1 iTunes, #1 YouTube, #6 Spotify, #6 Apple Music, #3 Shazam và #4 Deezer. Nghĩa là không phải chỉ nghe cho có không khí World Cup đâu, mà người ta thực sự mê bài này nha!
Còn Ai Cập thì tuy không bá đạo như Tây Ban Nha nhưng "Dai Dai" vẫn chart khá ngon: #15 iTunes, #168 Spotify, #52 Apple Music và #20 Shazam.
Từ đây, cụm từ "bùa hộ mệnh World Cup" ra đời và viral khắp mạng xã hội luôn Shakira không ra sân, không train chiến thuật, càng không thể quyết định tỷ số. Nhưng mà cứ đội nào nghe nhạc chị là đội đó có vía thắng trận. Trùng hợp chứ gì!
Plot còn thêm twist nữa nè: Shakira đang có lịch diễn tại cả Tây Ban Nha lẫn Ai Cập trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Cụ thể là tại Madrid, Tây Ban Nha, và Pyramids of Giza (Ai Cập) vào ngày 28/11/2026. Có phải duyên số quá không các bạn ơi!
Nói đến Shakira và World Cup thì đúng là couple huyền thoại rồi! Mỗi lần giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra là chị được réo tên như một biểu tượng âm nhạc không thể thiếu. Năm nay, chị comeback với "Dai Dai" cùng Burna Boy, và MV đã cán mốc 200 triệu view trên YouTube chỉ sau khoảng 4 tuần thôi nha!
Trước đó, ai mà không nhớ "Waka Waka" năm 2010 - một trong những bài hát World Cup huyền thoại nhất mọi thời đại! Đây cũng là lý do Shakira được phong là "nữ hoàng World Cup" đó. Không cần xuất hiện năm nào cũng có, nhưng cứ nhắc đến World Cup là người ta nghĩ ngay đến chị, đến vũ đạo đỉnh cao, sân vận động sôi động và bầu không khí lễ hội.
Hơn nữa, Shakira còn được People en Español vinh danh trong danh sách 50 người đẹp nhất năm 2023 nữa cơ. Đúng là visual và tài năng đều max level!
Ở World Cup 2026 này, Shakira đã có màn biểu diễn "Dai Dai" cùng Burna Boy tại lễ khai mạc ở Mexico City. Từ YouTube, các nền tảng nghe nhạc cho đến sân khấu khai mạc, "Dai Dai" thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong không khí World Cup năm nay rồi. Và không chỉ vậy đâu nha, Shakira còn sẽ là nghệ sĩ biểu diễn trong sân khấu giữa giờ của đêm chung kết vào tháng 7 nữa đó!
Vậy nên, chuyện Shakira được gọi vui là "bùa hộ mệnh" của các đội tuyển nhanh chóng viral khắp nơi. Tây Ban Nha thắng đậm, Ai Cập ngược dòng, mà "Dai Dai" thì đang top chart tại các quốc gia này. Trùng hợp đẹp quá mức cần thiết để Shakira một lần nữa chiếm spotlight World Cup theo cách rất riêng: không đá một phút nào, nhưng vẫn được fan bóng đá réo tên sau mỗi trận thắng!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ những màn thể hiện đỉnh cao của một số đội tuyển mấy hôm qua nè. Tây Ban Nha vừa "hủy diệt" Ả Rập Xê Út 4-0, lấy lại phong độ sau trận ra quân hơi... nhạt. Còn Ai Cập thì ngược dòng siêu kịch tính thắng New Zealand 3-1, tạo cú twist đủ mạnh trong bảng đấu.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: cả hai quốc gia này đều đang cày cực mạnh ca khúc "Dai Dai" của Shakira và Burna Boy - bài hát chủ đề World Cup 2026 đó!
Cụ thể nè, tại Tây Ban Nha, "Dai Dai" đang viral kinh khủng: #1 iTunes, #1 YouTube, #6 Spotify, #6 Apple Music, #3 Shazam và #4 Deezer. Nghĩa là không phải chỉ nghe cho có không khí World Cup đâu, mà người ta thực sự mê bài này nha!
Còn Ai Cập thì tuy không bá đạo như Tây Ban Nha nhưng "Dai Dai" vẫn chart khá ngon: #15 iTunes, #168 Spotify, #52 Apple Music và #20 Shazam.
Từ đây, cụm từ "bùa hộ mệnh World Cup" ra đời và viral khắp mạng xã hội luôn Shakira không ra sân, không train chiến thuật, càng không thể quyết định tỷ số. Nhưng mà cứ đội nào nghe nhạc chị là đội đó có vía thắng trận. Trùng hợp chứ gì!
Plot còn thêm twist nữa nè: Shakira đang có lịch diễn tại cả Tây Ban Nha lẫn Ai Cập trong khuôn khổ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Cụ thể là tại Madrid, Tây Ban Nha, và Pyramids of Giza (Ai Cập) vào ngày 28/11/2026. Có phải duyên số quá không các bạn ơi!
Nói đến Shakira và World Cup thì đúng là couple huyền thoại rồi! Mỗi lần giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra là chị được réo tên như một biểu tượng âm nhạc không thể thiếu. Năm nay, chị comeback với "Dai Dai" cùng Burna Boy, và MV đã cán mốc 200 triệu view trên YouTube chỉ sau khoảng 4 tuần thôi nha!
Trước đó, ai mà không nhớ "Waka Waka" năm 2010 - một trong những bài hát World Cup huyền thoại nhất mọi thời đại! Đây cũng là lý do Shakira được phong là "nữ hoàng World Cup" đó. Không cần xuất hiện năm nào cũng có, nhưng cứ nhắc đến World Cup là người ta nghĩ ngay đến chị, đến vũ đạo đỉnh cao, sân vận động sôi động và bầu không khí lễ hội.
Hơn nữa, Shakira còn được People en Español vinh danh trong danh sách 50 người đẹp nhất năm 2023 nữa cơ. Đúng là visual và tài năng đều max level!
Ở World Cup 2026 này, Shakira đã có màn biểu diễn "Dai Dai" cùng Burna Boy tại lễ khai mạc ở Mexico City. Từ YouTube, các nền tảng nghe nhạc cho đến sân khấu khai mạc, "Dai Dai" thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong không khí World Cup năm nay rồi. Và không chỉ vậy đâu nha, Shakira còn sẽ là nghệ sĩ biểu diễn trong sân khấu giữa giờ của đêm chung kết vào tháng 7 nữa đó!
Vậy nên, chuyện Shakira được gọi vui là "bùa hộ mệnh" của các đội tuyển nhanh chóng viral khắp nơi. Tây Ban Nha thắng đậm, Ai Cập ngược dòng, mà "Dai Dai" thì đang top chart tại các quốc gia này. Trùng hợp đẹp quá mức cần thiết để Shakira một lần nữa chiếm spotlight World Cup theo cách rất riêng: không đá một phút nào, nhưng vẫn được fan bóng đá réo tên sau mỗi trận thắng!
Nguồn: soha.vn