Hôm 28-5 vừa rồi, một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ ở công viên Parc Monceau (phía tây bắc Paris) đã bất ngờ biến thành thảm kịch kinh hoàng khi sét đánh xuống, khiến 11 người bị thương (trong đó có tận 8 bé)
Sự cố xảy ra lúc khoảng 15g30 giờ địa phương (tức 20g30 theo giờ VN). Theo chị Erin Moulin - người phát ngôn Sở Cứu hỏa Paris - thì 8 trẻ em và 3 người lớn bị bỏng do sét đánh trực tiếp.
Tình hình đáng lo là có 4 em bị thương nặng, đang trong tình trạng nguy kịch theo The Independent đưa tin
Các nhân chứng kể lại cảnh tượng đau lòng: các bé từ 7-14 tuổi bị văng xa vài mét sau khi đang trốn trong khu lều dưới gốc cây lúc trời có bão.
"Lúc đó trời mưa to, mọi người đều muốn chạy tới khu lều để trú mưa thì bất ngờ sét đánh. Sét đánh khiến tất cả chúng tôi nhảy dựng. Tôi ở cách đó chỉ 300m" - một người lớn chứng kiến vụ việc kể với Mirror.
Cũng trong ngày 28-5 đó, ở sân bóng Hoppstadten (Tây Đức) cũng xảy ra vụ sét đánh khiến 35 người bị thương, trong đó có 30 trẻ em
Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào 14g giờ địa phương (19g theo giờ VN), đúng lúc trên sân đang diễn ra trận bóng thiếu nhi. May mắn là những người có mặt đã nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân kịp thời.
Trong số người bị thương có 4 người bị thương nặng, trong đó 1 chú được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng luôn.
Điều đáng chú ý là "Theo lời các nhân chứng thì lúc xảy ra vụ việc trời không có mưa và cũng không có mây đen", một người phát ngôn cảnh sát nói với Hãng tin DPA. Tức là sét đánh bất thình lình không báo trước gì hết
Còn tại Ba Lan, một anh đàn ông đã thiệt mạng do bị sét đánh trúng ở vùng núi Babia Gora (miền nam Ba Lan), 3 người khác cũng bị thương.
Nguồn: soha.vn