HeoSusu6204
New member
Trời ơi, nghẹn lòng quá! Vụ việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 8/6, tại thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút (Đắk Nông). Cháu Thào Thị Dậu (sinh năm 2002) đã không qua khỏi ngay tại chỗ
Theo ông Ngôn Hữu Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Cư K'Nia cho biết, vào thời điểm đó trời đang mưa to kèm theo sấm sét dữ dội.
Thương quá đi! Lúc đó cả 8 người trong gia đình cháu Dậu đang quây quần bên mâm cơm thì bất ngờ bị sét đánh trúng ngay vào mâm cơm
Hậu quả thật sự nghiêm trọng: cháu Dậu bị sét đánh trực tiếp và tử vong tại chỗ. Ba người khác là chị Thào Thị Thề (sinh năm 1991), anh Thào Văn Sinh (sinh năm 2000) và chị Thào Thị Diễm (sinh năm 2003) - tất cả đều là anh chị em ruột của cháu Dậu - bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cú Jút. Bốn người thân còn lại cũng bị choáng nhẹ.
Nguồn: kenh14.vn