Chiều tối 3/6 vừa rồi, một vụ cháy rừng bất ngờ xảy ra tại Vườn quốc gia Cúc Phương khiến mọi người phải huy động tổng lực dập lửa trong đêm. Và nguyên nhân được xác định là do... sét đánh luôn!
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đám cháy bùng lên lúc 17h30 chiều 3/6 trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc khu vực do Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý.
Ngay khi nhận tin, Ban quản lý đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị cùng chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đệm lao vào chữa cháy. Đúng là "fight fire with teamwork"
Nhưng mà khó điểm là khu vực cháy nằm chình ình trên đỉnh núi, địa hình siêu phức tạp với núi đá dựng đứng, trời tối mịt mù lại không có đường mòn lên nữa Để đảm bảo an toàn cho anh em tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy đã quyết định dùng Flycam bay lên quan sát để đưa ra phương án xử lý hợp lý nhất.
Qua hình ảnh từ hiện trường và thiết bị bay Flycam, các anh xác định điểm cháy ban đầu trên đỉnh núi đá vôi chỉ là đốm lửa nhỏ, nhưng sau đó cháy lan dần xuống sườn núi. Đến 21h cùng ngày thì đám cháy đã giảm dần, không còn nguy cơ cháy lan nữa, chỉ còn vài đốm lửa ở gốc cây mục và dự kiến sẽ tự tắt.
Tới 23h sau khi không phát hiện điểm cháy mới, các đốm lửa giảm dần, lực lượng chữa cháy mới rút về, chỉ để lại 10 người bám chân núi trực canh cho chắc ăn. Đến sáng 4/6 vẫn không thấy lửa bùng lên thêm nữa. Và tới 7h30 sáng 4/6, xác nhận đám cháy đã tắt hoàn toàn rồi!
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, sau khi kiểm tra hiện trường và ảnh UAV chụp lúc 7h30 sáng 4/6, diện tích bị ảnh hưởng bởi đám cháy ước tính khoảng 0,8 ha.
Nguồn: soha.vn
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đám cháy bùng lên lúc 17h30 chiều 3/6 trên địa bàn xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, thuộc khu vực do Vườn quốc gia Cúc Phương quản lý.
Ngay khi nhận tin, Ban quản lý đã khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị cùng chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm Yên Thủy, các lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đệm lao vào chữa cháy. Đúng là "fight fire with teamwork"
Nhưng mà khó điểm là khu vực cháy nằm chình ình trên đỉnh núi, địa hình siêu phức tạp với núi đá dựng đứng, trời tối mịt mù lại không có đường mòn lên nữa Để đảm bảo an toàn cho anh em tham gia chữa cháy, Ban chỉ huy đã quyết định dùng Flycam bay lên quan sát để đưa ra phương án xử lý hợp lý nhất.
Qua hình ảnh từ hiện trường và thiết bị bay Flycam, các anh xác định điểm cháy ban đầu trên đỉnh núi đá vôi chỉ là đốm lửa nhỏ, nhưng sau đó cháy lan dần xuống sườn núi. Đến 21h cùng ngày thì đám cháy đã giảm dần, không còn nguy cơ cháy lan nữa, chỉ còn vài đốm lửa ở gốc cây mục và dự kiến sẽ tự tắt.
Tới 23h sau khi không phát hiện điểm cháy mới, các đốm lửa giảm dần, lực lượng chữa cháy mới rút về, chỉ để lại 10 người bám chân núi trực canh cho chắc ăn. Đến sáng 4/6 vẫn không thấy lửa bùng lên thêm nữa. Và tới 7h30 sáng 4/6, xác nhận đám cháy đã tắt hoàn toàn rồi!
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương, sau khi kiểm tra hiện trường và ảnh UAV chụp lúc 7h30 sáng 4/6, diện tích bị ảnh hưởng bởi đám cháy ước tính khoảng 0,8 ha.
Nguồn: soha.vn