Cái chuyện này nghe kinh dị vãi nha! Năm Sùng Trinh đế thứ 9 (1636), một làng ở quận Phiên Ngung, Quảng Châu, Trung Quốc mưa nhiều ngày liền đến mức trời tối om. Rồi bỗng một hôm sét đánh bùm xuống đất, tiếng nổ vang rền cả vùng luôn á
Mưa tạnh rồi dân làng tò mò chạy ra xem thì OMG, xuất hiện một hố siêu to khổng lồ. Mấy anh gan lì trèo xuống check thì phát hiện... một ngôi mộ cổ khủng bên dưới!
Vô trong thì choáng váng với núi vàng bạc, ngọc ngà đủ thứ. Còn phát hiện 2 tượng vàng ăn mặc như hoàng đế, kèm theo 24 tượng bạc gồm 12 quan văn và 12 quan võ xếp ngay ngắn phía dưới.
Thế là xong, tin đồn lan nhanh như... 4G Dân trong làng ngoài làng ùa vào tranh giành cướp đồ mất dạy luôn. Đám đến muộn không còn gì bèn lôi thi thể chủ mộ ra trút giận (brutal vãi ). Cướp sạch rồi thì ngôi mộ bị bỏ đó thôi.
Đến năm 1966, lăng mộ còn được dùng làm hầm trú ẩn không kích. Sau này dân làng lại chuyển thành... chuồng nuôi gia súc Tưởng tượng đi, từ lăng mộ hoàng đế thành chuồng lợn, sụp đổ hình tượng quá!
Mãi đến năm 2003, chính quyền Quảng Châu mới quyết định khảo sát di tích văn hóa để mở rộng quận Phiên Ngung. Nhờ dân làng chỉ đường, ekip khảo cổ mới tìm lại được ngôi mộ này.
Lúc đến nơi thì ngôi mộ chỉ còn sót 1 tấm bia đá khắc dòng chữ "Cao Tổ thiên hoàng đại đế ai sách văn". Các chuyên gia tra cứu thì té ngửa: hoá ra đây là lăng mộ của Nam Hán Cao Tổ - Lưu Nghiễm, vị hoàng đế đầu tiên của nước Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc đó các bạn ơi!
Nhưng mà nghe về anh Lưu Nghiễm này thì... hiểu luôn tại sao dân ghét đến vậy Theo sử sách, ông này cuối đời bạo ngược kinh khủng, hay dùng hình phạt tàn khốc như phanh thây, thả rắn độc cắn phạm nhân để mua vui. Red flag toàn tập!
Còn kinh hơn nữa, ông bắt binh lính vơ vét hết vàng bạc của dân để đúc tượng, làm đồ trang sức... cho vào mộ của mình sau khi chết. Thế nên lúc đó dân oán ghét ông cực kỳ.
Dân làng hiện tại biết tin cũng vẫn bày tỏ sự ghét bỏ với vị vua này. Còn các chuyên gia thì đã trùng tu lăng mộ và công nhận là di tích văn hóa quốc gia rồi nhé!
Nguồn: kenh14.vn