Series #ADODDA của Hương Giang: Drama càng căng thì... chất lượng âm nhạc càng "xuống dốc"?

PandaBong7468

New member
82fb3a5d9f122fd3a622.jpg


Sau hơn một năm "chinh chiến" với vũ trụ tuesday đầy drama, cuối cùng thì series #ADODDA của Hương Giang cũng đã khép lại rồi nè! Phần cuối "Tặng Anh Cho Cô Ấy" còn lập luôn kỷ lục Vpop khi chỉ mất có 5 tiếng để đạt top 1 trending YouTube Việt Nam - nghe xịn phết đúng không?

Nhưng mà plot twist là: càng về sau, các bạn có để ý là hiệu ứng của các MV chủ yếu đến từ drama và dàn khách mời "khủng" hơn là chất lượng âm nhạc không? Cùng mình điểm lại journey của 4 MV này nha!

#ADODDA (Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh) - Bản gốc vẫn là huyền thoại

"Anh đang ở đâu đấy anh?" - câu hỏi kinh điển mở đầu cả một vũ trụ tuesday! Đây là sản phẩm duy nhất trong series mà cả drama LẪN chất lượng âm nhạc đều "ăn điểm" nha các bạn.

507a048062f2a5ad8c0a.jpg


Ca khúc do Andiez Nam Trương sáng tác như "đo ni đóng giày" cho giọng hát của Hương Giang luôn. Bài hát thu hút ngay từ giây đầu với câu mở đầu "Em, anh, cô ta... Chuyện chúng mình". Điệp khúc với cấu trúc lạ tai: nửa đầu day dứt với câu hỏi thăm thẳm, nửa sau thì bùng nổ cảm xúc khiến ai nghe cũng phải "nổi da gà"

Dù Hương Giang không phải giọng hát được đánh giá cao về kỹ thuật, nhưng phải công nhận bài này cô thể hiện rất vừa vặn. Giai điệu da diết, xuôi tai vừa che được khuyết điểm giọng trầm còn "nam tính", vừa dễ hát live. Overall, #ADODDA làm tốt vai trò của mình, cộng hưởng ăn ý với phần hình ảnh và nhận về nhiều lời khen ngợi! ✨
EDTACNA (Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy) - Bắt đầu "over" rồi đó

Tiếp tục là sản phẩm của Andiez Nam Trương, nhưng lần này có vẻ... hơi quá sức với Hương Giang rồi. Nếu #ADODDA phân bổ quãng giọng hợp lý, có nốt trung để "đệm", thì #EDTACNA lại có quãng giọng rộng, khúc đầu toàn nốt trầm, điệp khúc lại ngập tràn nốt cao.

Việc chuyển giao đột ngột thế này là challenge lớn với giọng ca yếu về kỹ thuật như Hương Giang, nhất là khi hát live. Không thể phủ nhận #EDTACNA vẫn là ca khúc khá ổn dù không có nhiều đột phá, chỉ có điều nó chưa thực sự suit với nàng Hoa hậu mà thôi!
ATBER (Anh Ta Bỏ Em Rồi) - Đổi "bạn đồng hành" nhưng vẫn khó nhằn

Hương Giang thông minh khi chuyển sang hợp tác với RIN9 thay vì Andiez Nam Trương để tránh nhàm chán. Ca khúc mang vibe "thanh xuân vườn trường" nhẹ nhàng và da diết hơn hẳn hai phần trước. Cụm từ "người thứ ba của người thứ ba" trong bài còn "hack não" người nghe nữa chứ!

5e14bf9772e230940218.jpg


Tuy nhiên, dù #ATBER là sáng tác chất lượng, nhưng một lần nữa đây lại là một "ca" khó cho Hương Giang. Bài hát có giai điệu trúc trắc, lên xuống thất thường, đòi hỏi người hát phải chắc nốt và kiểm soát hơi thở vững nếu không muốn xảy ra hiện tượng chênh phô.

ac20baee2925d8f82247.jpg


Màu giọng của cô trong bài này tạo cảm giác bị điều chỉnh autotune quá đà, mất đi sự tự nhiên cần có cho một bản ballad. Để hát tròn trịa đã khó, chưa nói đến việc truyền tải cảm xúc tới người nghe!
TACCA (Tặng Anh Cho Cô Ấy) - Cái kết hoành tráng nhưng âm nhạc thì...

Không quá khi nói rằng, "Tặng Anh Cho Cô Ấy" chính là sản phẩm gây thất vọng nhất về phần nghe, dù cái kết của "tuesday universe" khiến khán giả khá hài lòng và hả hê. Hương Giang tự tay tham gia sáng tác cùng Hứa Kim Tuyền - "nhân lực" gấp đôi nhưng kết quả thì... ngược lại?

f5a72634f4bf8c9ece55.jpg


Ca khúc mang âm hưởng hùng hồn hơn hẳn ba phần trước, có lẽ đây cũng là dụng ý của Hương Giang khi muốn tạo cái kết hoành tráng. Nhưng lần này cô lại tiếp tục khoác một chiếc áo quá rộng, khi chẳng những toàn bộ nhược điểm trong giọng hát từ những sản phẩm trước đều lặp lại.

Giai điệu trúc trắc hơn hẳn ba phần đầu, quãng giọng cao, nhiều nốt treo cao liên tục. Nghe bản audio cũng nhận ra Hương Giang hụt hơi ngay cả khi giọng hát đã được chỉnh sửa. Phần xử lý "phiêu" đáng tiếc lại khá cũ và sến luôn!

0f57fd0f9996f0dbb763.png


Có thể thành tích của #TACCA vẫn sẽ ấn tượng trên các BXH nhờ vào sức nóng của MV, nhưng rõ ràng về chất lượng thì thua thiệt hơn hẳn 3 "người anh em" trước. Khách quan mà nói, #TACCA dù không phải sáng tác chất lượng như ba ca khúc trước, nhưng cũng có điểm cộng riêng là bản phối mang âm hưởng rất hùng hồn, làm tốt vai trò như một bản OST nhạc nền cho bộ phim ngắn kịch tích đến từng giây.

Tạm kết

Trải qua 4 phần của #ADODDA, dù phong độ trong chất lượng âm nhạc không ổn định, thậm chí giảm sút thì đó cũng là kinh nghiệm cho những sản phẩm tiếp theo. Việc lựa chọn ca khúc phù hợp đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt với giọng hát "khó trị" như Hương Giang.

Nhưng nhìn những gì series #ADODDA đã làm được, không thể phủ nhận rằng đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô nàng, giúp Hương Giang có được sự yêu mến của đông đảo khán giả với tư cách là một ca sĩ. Đây chính là "quả ngọt" sau những nỗ lực, tài trí và sự đầu tư chỉn chu từ nàng Hoa hậu đa tài của Vpop!

Theo bạn, MV nào trong series #ADODDA hay nhất?


Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

• Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh
• Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy
• Anh Ta Bỏ Em Rồi
• Tặng Anh Cho Cô Ấy



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top