Chị em ơi, drama căng đét! Màn nhảy "Crip Walk" ăn mừng của nữ tay vợt huyền thoại đã vô tình gây ra một cuộc tranh cãi siêu to khổng lồ trên các mặt báo luôn nha
Để kỷ niệm chiến thắng ngọt lịm với tấm HCV Olympic nội dung đánh đơn nữ, Serena đã thực hiện một màn nhảy "crip walk" cực kỳ nổi tiếng.
Thế mà màn nhảy này chính là nguyên nhân dẫn đến làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm về phía tay vợt người Mỹ trên các mạng xã hội. Drama tới mức phóng viên Jason Whitlock của tờ Fox Sports còn bình luận thẳng thừng "Serena là VĐV chưa trưởng thành và thiếu chuyên nghiệp". Trời ơi, nặng lời ghê
Vậy tại sao lại gây tranh cãi đến vậy? Hóa ra điệu nhảy crip walk (điệu nhảy nhập bang của giới giang hồ đó các bạn) khá phổ biến vào những năm 1970, và bắt nguồn từ băng đảng Los Angeles Crips - một băng đảng nổi tiếng với các vụ giết người tàn nhẫn, buôn bán thuốc phiện và có mối quan hệ mật thiết với mafia. Nghe nặng đô chưa!
Trước làn sóng phản đối dữ dội, Serena đã lên tiếng giải thích rằng cô hoàn toàn không cố ý khi thực hiện điệu nhảy đó, đơn giản vì lúc đó cô quá phấn khích và hạnh phúc. "Lúc đó tôi quá vui mừng và tôi bắt đầu di chuyển và nhảy, tôi hoàn toàn không ý niệm gì đằng sau màn nhảy đó", Serena phát biểu trước báo giới.
Nguồn: soha.vn