Để được bên crush là cấp dưới đã có vợ, chị sếp họ Chu đã "chịu chơi" chuyển cho vợ anh ta tận 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng) để ép ly hôn. Plot twist là sau đó chị lại đòi lại tiền và kéo nhau ra tòa luôn
Theo truyền thông Trung Quốc, một chị sếp nữ họ Chu ở Trùng Khánh đã "đổ" một nam nhân viên trẻ tuổi là cấp dưới của mình - anh chàng họ Hạ đã có vợ con đầy đủ. Cứ làm việc chung mỗi ngày, rồi cảm xúc nảy nở thành mối quan hệ "trên mây dưới đất"
Để được bên người yêu, chị Chu đã chuyển thẳng cho vợ anh Hà (tức cô Trần) tận 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng), ép buộc người ta phải ly hôn. Drama căng đét như phim truyền hình Trung Quốc vậy, cuối cùng phải kéo nhau ra tòa mới xong
Tình tiết là cả chị Chu và anh Hà đều đã có gia đình riêng rồi. Trong lúc mặn nồng, hai người hứa hẹn sẽ cùng ly hôn để về chung một nhà. Vì vậy, sau khi chị Chu ly hôn xong xuôi, để đẩy nhanh việc "về chung một nhà" với anh Hà, chị đã chủ động chuyển 3 triệu NDT cho vợ cũ của anh ta làm tiền bồi thường ly hôn, tiền nuôi con và các chi phí linh tinh khác.
Nhưng mà plot twist đây: sau một thời gian chung sống, chị Chu cảm thấy "ơ hay hay, mình không hợp nhau" và muốn chia tay, nên đã kiện luôn cả anh Hà lẫn vợ cũ của anh là cô Trần, đòi lại 3 triệu NDT. Ba người kéo nhau ra tòa vì khoản "tiền cấp dưỡng" drama này ️
Tòa sơ thẩm phán quyết khoản tiền này vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, là quà tặng không hợp lệ, yêu cầu cô Trần phải trả lại. Cô Trần và anh Hà kháng cáo ngay lập tức.
Tòa phúc thẩm xét lại và cho rằng các chứng cứ chị Chu đưa ra không chứng minh được là chị có ý định "tặng" số tiền này cho cô Trần, mà là để bồi thường ly hôn, nuôi con và các khoản chi phí khác cho cô Trần thay mặt anh Hà. Do đó, phán quyết sơ thẩm bị hủy bỏ.
Cuối cùng, căn cứ vào nguyên tắc pháp lý "không được yêu cầu hoàn trả các khoản chi trả vì lý do bất hợp pháp", tòa án đã bác bỏ tất cả yêu cầu của chị Chu. Kết quả: cô Trần không phải trả lại 3 triệu NDT (11 tỷ đồng)
Bài học rút ra: đừng bao giờ dùng tiền để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, vì sau cùng "tiền mất tật mang" đấy các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn
Theo truyền thông Trung Quốc, một chị sếp nữ họ Chu ở Trùng Khánh đã "đổ" một nam nhân viên trẻ tuổi là cấp dưới của mình - anh chàng họ Hạ đã có vợ con đầy đủ. Cứ làm việc chung mỗi ngày, rồi cảm xúc nảy nở thành mối quan hệ "trên mây dưới đất"
Để được bên người yêu, chị Chu đã chuyển thẳng cho vợ anh Hà (tức cô Trần) tận 3 triệu NDT (khoảng 11 tỷ đồng), ép buộc người ta phải ly hôn. Drama căng đét như phim truyền hình Trung Quốc vậy, cuối cùng phải kéo nhau ra tòa mới xong
Tình tiết là cả chị Chu và anh Hà đều đã có gia đình riêng rồi. Trong lúc mặn nồng, hai người hứa hẹn sẽ cùng ly hôn để về chung một nhà. Vì vậy, sau khi chị Chu ly hôn xong xuôi, để đẩy nhanh việc "về chung một nhà" với anh Hà, chị đã chủ động chuyển 3 triệu NDT cho vợ cũ của anh ta làm tiền bồi thường ly hôn, tiền nuôi con và các chi phí linh tinh khác.
Nhưng mà plot twist đây: sau một thời gian chung sống, chị Chu cảm thấy "ơ hay hay, mình không hợp nhau" và muốn chia tay, nên đã kiện luôn cả anh Hà lẫn vợ cũ của anh là cô Trần, đòi lại 3 triệu NDT. Ba người kéo nhau ra tòa vì khoản "tiền cấp dưỡng" drama này ️
Tòa sơ thẩm phán quyết khoản tiền này vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội, là quà tặng không hợp lệ, yêu cầu cô Trần phải trả lại. Cô Trần và anh Hà kháng cáo ngay lập tức.
Tòa phúc thẩm xét lại và cho rằng các chứng cứ chị Chu đưa ra không chứng minh được là chị có ý định "tặng" số tiền này cho cô Trần, mà là để bồi thường ly hôn, nuôi con và các khoản chi phí khác cho cô Trần thay mặt anh Hà. Do đó, phán quyết sơ thẩm bị hủy bỏ.
Cuối cùng, căn cứ vào nguyên tắc pháp lý "không được yêu cầu hoàn trả các khoản chi trả vì lý do bất hợp pháp", tòa án đã bác bỏ tất cả yêu cầu của chị Chu. Kết quả: cô Trần không phải trả lại 3 triệu NDT (11 tỷ đồng)
Bài học rút ra: đừng bao giờ dùng tiền để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, vì sau cùng "tiền mất tật mang" đấy các bạn ạ!
Nguồn: soha.vn