Sếp nhà thuốc Đức xịn xò: Muốn làm việc phải gội đầu trước đã nhé! ‍♂️

KiMimi

New member
15d27e6250918704526d.png


Dược sỹ Christian Fehske - ông chủ của hãng bào chế Rathaus-Apotheke Hagen - đang được truyền thông Đức tôn vinh như "người anh hùng của giới trung lưu" trong cuộc chiến chống Covid-19. Mới đây, ông đã chia sẻ những bí kíp "thần thánh" giúp doanh nghiệp 80 nhân viên của mình vẫn hoạt động ổn áp trên tạp chí WirtschaftsWoche, trong khi nhiều nhà thuốc khác phải đóng cửa vì có ca dương tính.

**WirtschaftsWoche:** Thưa ông Fehske, nhiều doanh nghiệp bào chế dược phẩm ở Đức đã phải đóng cửa vì có nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 rồi. Vậy ông bảo vệ ekip của mình thế nào mà vẫn chill được vậy?

**Fehske:** Hiện tại công ty mình có người hướng dẫn đưa khách đến bộ phận tư vấn miễn phí luôn nha. Và dĩ nhiên là giữ khoảng cách 2m được thực hiện nghiêm túc ở đây. Mỗi vị trí tư vấn giờ chỉ còn 1 nhân viên thôi – trước kia là 2 người cơ. Hàng ngày trước mỗi ca, mọi người đều phải đo thân nhiệt. Và đặc biệt là... **phải gội đầu trước khi làm việc!**

**WirtschaftsWoche:** Hả? Sao lại phải gội đầu vậy ạ?

**Fehske:** Vì theo nguồn tin từ Trung Quốc thì virus có thể bám vào mi mắt hoặc tóc đó bạn ơi. Nói chung mình đã chuẩn bị từ rất sớm rồi. Ngay đầu tháng 3, mình đã thuê thợ lắp các tấm chắn bằng mica ở quầy thu ngân để bảo vệ cả nhân viên lẫn khách hàng. Không lâu sau, mica trở thành hàng "hiếm như vàng" luôn á!

**WirtschaftsWoche:** Chắc ông cũng chia nhân viên thành 2 team riêng biệt, không cho gặp nhau để nếu có ca F0 thì chỉ cách ly một nửa thôi đúng không?

**Fehske:** Ý bạn là chiến thuật "chia để trị" á?

acd82b054af125e1f5d1.webp


**WirtschaftsWoche:** Đúng rồi!

**Fehske:** Không, mình làm khác nhưng đã được Bộ Y tế đồng ý rồi. Từ mấy ngày nay ở đây mọi người đều đeo khẩu trang hết. Đeo khẩu trang không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ người khác nữa, vì có thể mình đã nhiễm bệnh mà chưa biết. Bởi vì 2 ngày trước khi có triệu chứng, người ta đã có thể lây nhiễm rồi đó!

**WirtschaftsWoche:** Giờ này mà lấy đâu ra khẩu trang vậy trời?

**Fehske:** Em gái mình tự may khẩu trang trong phòng y tế của công ty luôn á! Trong khủng hoảng, phải biết ứng biến và nhìn xa trông rộng chứ. Ví dụ, ngay khi nghe tin về Covid-19 bùng phát, mình vội tìm bảng danh mục các hoạt chất hiệu quả. Sau đó gom hết thuốc có hoạt chất này về. Chính vì vậy giờ nhà thuốc mình vẫn còn nhiều hàng để bán đây này!

**WirtschaftsWoche:** Và bây giờ ông làm gì để đáp ứng nhu cầu khách hàng?

**Fehske:** Mình đã đặt mua 50kg hoạt chất trực tiếp từ Trung Quốc, mai mốt hàng về rồi!

**WirtschaftsWoche:** Rồi sao nữa?

**Fehske:** Sau đó mình sẽ nhờ phòng thí nghiệm của Đức kiểm tra lô hàng này. Nếu chất lượng đạt chuẩn, mình sẽ bào chế ngay thành sirô hay viên nang tại phòng thí nghiệm.

**WirtschaftsWoche:** Ông cũng đầu cơ đấy chứ...

**Fehske:** Không nha! Mình chia sẻ lô hoạt chất này cho nhiều nhà thuốc khác nữa cơ. Hơn nữa, trong cuộc khủng hoảng này, mình thấy một điều thực sự quý giá: mọi người đã giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn! ❤️

Ví dụ, vừa rồi mình nhận được cuộc gọi từ một cơ sở sản xuất cồn. Họ muốn **tặng** mình 60 lít Ethanol – trong khi các cơ sở khác đang hét giá cắt cổ vì nhiều nhà thuốc cần nguyên liệu này để làm dung dịch khử trùng. Mình thấy cử chỉ này cao quý quá nên quyết định tặng lại dung dịch khử trùng do nhân viên mình tự điều chế cho một viện dưỡng lão.

61e52d2425225a540206.png


Khi thông tin này lên báo, bỗng nhiên có doanh nhân nuôi ong mật và mấy người thợ đến tặng mình những bộ quần áo bảo hộ mà họ không dùng đến, phòng khi mình cần. Xúc động ghê!

**WirtschaftsWoche:** Ông dùng chúng làm gì vậy?

**Fehske:** Các bạn sẽ cười đấy – mình có kho ở tầng hầm, hiện đang chứa đầy đồ bảo hộ như kính, quần áo, v.v... Nếu không may có nhân viên bị nhiễm thì những người còn lại vẫn có đủ đồ bảo hộ để tiếp tục làm việc. Điều này cực kỳ quan trọng vì cơ sở mình là một trong số ít nhà bào chế có phòng thí nghiệm vô trùng. Mình có thể bào chế thuốc chống ung thư hoặc thuốc tra mắt vô trùng ở đây.

Ngoài ra, mình còn bào chế thuốc trợ tim với hàm lượng rất thấp chuyên dùng cho trẻ nhỏ – loại thuốc mà ngành công nghiệp dược không sản xuất. Nếu nhà thuốc phải đóng cửa thì người ta biết mua thuốc ở đâu? Vì lý do đó mình còn lắp cả máy phát điện dự phòng ở công ty, khi thành phố mất điện thì mình vẫn hoạt động bình thường!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top