"Giống như team Đường Tăng phải vượt 81 kiếp nạn để lấy kinh, Atlantic cũng không thể đến được hôm nay nếu thiếu mấy vị thần tiên này"
Chủ tịch Ngọc Lan của Tập đoàn Giáo dục Atlantic gọi hành trình khởi nghiệp của mình là "đại hải trình" đầy sóng gió. Từng giai đoạn lại có thử thách riêng, và nếu không vững tay lái thì không thể đưa con thàn vượt Đại Tây Dương được. Để có thành công như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến những ân nhân – những người sẵn sàng giúp đỡ Atlantic không cần đắn đo. Họ bỏ thời gian, công sức, mối quan hệ, thậm chí cả số tiền tiết kiệm cả đời để đưa Atlantic vượt qua khó khăn.
Tất cả họ đều là những người khác nhau, làm nghề khác nhau, vị thế khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng lớn: từng bước giúp học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục quốc tế và xây nền móng cho tương lai thành công nhờ ngoại ngữ vững vàng.
**Những "thần tiên" giúp Atlantic "từ bĩ cực đến thái lai"**
Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn Giáo dục Atlantic, người đầu tiên Chủ tịch Ngọc Lan nhắc tới chính là cô Bùi Thị Minh Nga – Nguyên Phó Trưởng phòng Quản lý phổ thông Sở GD&ĐT TP. Hà Nội. Cô đồng hành cùng Atlantic từ năm 2012 và đã giúp đỡ rất nhiều lần trong những giai đoạn khó khăn.
Người thứ hai là chị Nguyễn Thị Diệu Thúy – Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội. Mỗi khi Atlantic gặp khó khăn, chị chưa bao giờ từ chối giúp đỡ.
Chia sẻ với những vị ân nhân, Chủ tịch Ngọc Lan không kìm được nước mắt: "Đại hải trình của Atlantic không thể đến ngày hôm nay nếu thiếu những vị thần tiên này. Giống như team Đường Tăng với 81 kiếp nạn, không có thần tiên giúp thì không lấy được chân kinh.
Như cô Nga, chị Thúy – những giáo viên – thì tiền lương tiết kiệm quý lắm. Nhưng họ dành toàn bộ số tiền đó cho chúng tôi vay không chỉ một mà rất nhiều lần, thậm chí có lúc tôi thất hứa. Điều tuyệt vời là họ tin tưởng chúng tôi vì họ cũng là người làm giáo dục"
Một người đặc biệt khác được nhắc đến là anh Phan Huy Hoàng – Chủ tịch Tập đoàn Thành Long, người bạn đời của Chủ tịch Ngọc Lan. Dù lúc đầu hơi nghi ngờ, nhưng sau đó anh đã rót hàng tỷ đồng cho Atlantic trong thời Covid-19.
Về người bạn đời, Chủ tịch Ngọc Lan nghẹn ngào: "Tôi muốn chứng minh cho anh thấy rằng không ai mang theo tiền khi ra đi. Vì thế, những gì mình để lại cho đời mới thật sự tốt đẹp. Với 50 tỷ đồng, ta có thể mua 10 căn hộ, thu nhập thuê 200-300 triệu/tháng nhưng khi ra đi, liệu các con có giữ được tiền không. Một lần nữa cảm ơn ông xã!"
Trong số các "chủ nợ" còn có Tổng Giám đốc Kim Hường và Giám đốc Hoa Linh của chính Atlantic. Chủ tịch Ngọc Lan chia sẻ 2 người này cống hiến hết mình và sẵn sàng giúp đỡ khi Atlantic gặp sóng gió. Đặc biệt, chị Kim Hường còn cầm cả ngôi nhà đang ở để thế chấp ngân hàng, lấy tiền cho Atlantic vay. "Cống hiến" chưa đủ diễn tả, phải dùng từ "tận hiến" mới đúng!
"Kim Hường là người quá đặc biệt. Lương ở Atlantic chỉ đủ nuôi gia đình. Bạn ấy có khoản tiết kiệm, sẵn sàng mang đi cứu Atlantic nhưng vẫn không đủ. Thế là bạn ấy quyết định đưa cuốn sổ đỏ duy nhất của đời mình cho chúng tôi. Kim Hường lo cho Atlantic còn hơn cả tôi vì người vay tiền là bạn ấy chứ không phải tôi vì tôi rất sĩ diện. Nơi nào vay được tiền thì Kim Hường sẽ đương đầu.
Hoa Linh cũng vậy, vào Atlantic với lương khởi điểm 15 triệu đồng/tháng. Nhưng Hoa Linh sẵn sàng cầm cuốn sổ tiết kiệm duy nhất cho Atlantic vay vì cô ấy yêu giáo dục. Đại hải trình không thể đến ngày hôm nay nếu thiếu Hoa Linh," Chủ tịch Ngọc Lan nghẹn ngào.
Trong các vị ân nhân không thể không nhắc anh Nguyễn Đại Phúc – Giám đốc Công ty phần mềm TM Facility. Là anh trai của Chủ tịch Ngọc Lan, anh chính là người thúc đẩy em gái mở công ty Du học Atlantic và cho vay số vốn đầu tiên 1500$, đặt nền móng cho tập đoàn hùng mạnh ngày nay.
Hay chị Hoàng Bích Tâm – bạn tri kỷ không chỉ của Chủ tịch Ngọc Lan mà còn của nhiều nhân viên Atlantic. "Khi Ngọc Lan cần là Bích Tâm có, khi Ngọc Lan khó là có Bích Tâm." Khi Atlantic gặp khó, chị sẵn sàng hỗ trợ không đắn đo, nghi ngờ. Chị từng cho mượn số tiền lớn mà không yêu cầu lập giấy tờ gì cả!
Dù rất tiếc, Chủ tịch Ngọc Lan cho biết thời gian có hạn nên không thể tri ân hết tất cả "ân nhân", trong đó có cả cha mẹ, bạn bè thân thiết, đối tác, phụ huynh, học sinh luôn ủng hộ, đồng hành suốt 20 năm qua của chị cũng như Atlantic Group.
Nhờ những quý nhân ấy, Atlantic Group mới có thể ghi dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Đến nay, Du học Atlantic đã thành công đưa gần 20.000 học sinh Việt du học tại các quốc gia có nền giáo dục top như Mỹ, Úc, Canada, Anh, Nhật, Hàn... trong đó có khoảng 3500 học sinh nhận học bổng, cùng nhiều thành công khác với các chương trình vừa học vừa làm, du học hè ngắn hạn...
Nguồn: soha.vn