Trời ơi, có vẻ như "sếp Mark" Zuckerberg của Facebook đang trong giai đoạn vận đen cực mạnh, phốt kiện tụng và bồi thường cứ ập đến ầm ầm không ngừng nghỉ luôn á!
Thật ra thì làm kiểm duyệt nội dung trên Facebook không hề dễ như mọi người tưởng đâu nha. Tưởng tượng mà xem, hàng ngày phải cày cuốc với đống nội dung độc hại: khủng bố, mại dâm, phân biệt chủng tộc... cứ liên tục như vậy thì ai mà không stress và rối loạn tâm lý được Nhiều người làm nghề này phải nghỉ việc hoặc phải đi gặp bác sĩ tâm lý luôn đó!
Chuyện bắt đầu từ tháng 9 năm 2018, khi cựu giám đốc điều hành tên Selena Scola đã mạnh dạn kiện Facebook. Chị ấy cho rằng mình bị chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương (PTSD á) vì phải xem mấy cái nội dung toxic liên tục. Rồi vụ này nó lớn dần lên, trở thành vụ kiện tập thể và giờ thì có kết quả rồi đây!
Cuối cùng thì Facebook đã phải "ngậm đắng nuốt cay" đồng ý chi ra 52 triệu USD (tương đương hơn 1.200 tỷ VNĐ nha các bạn ) để bồi thường cho những người làm kiểm duyệt nội dung. Theo thỏa thuận sơ bộ được nộp vào Thứ Sáu tại Tòa án Tối cao San Mateo, mỗi người trong số 11.250 nhân viên kiểm duyệt có trụ sở tại Mỹ sẽ được nhận 1.000 USD.
Còn những bạn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hoặc các vấn đề tương tự thì có thể nhận thêm khoản bồi thường lên đến 6.000 USD để lo chi phí điều trị. Facebook cũng phải cam kết cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho team kiểm duyệt nữa.
Báo động hơn, một số trường hợp nghiêm trọng có thể nhận được đến 50.000 USD nếu đưa ra được bằng chứng về các tổn thương khác khi làm việc cho Facebook đó!
"Chúng tôi rất biết ơn những người thực hiện công việc quan trọng này để biến Facebook thành một môi trường an toàn. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp và hỗ trợ đúng như các điều khoản được thông qua", một phát ngôn viên của Facebook đã phát biểu thế này.
Thực tế thì Facebook đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng khắt khe về điều kiện làm việc của hàng chục ngàn người làm kiểm duyệt nội dung. Các bạn ấy phải ngày ngày cày cuốc với các cảnh quay bạo lực, ngôn từ kích động thù địch và các bài đăng khiêu dâm mà chỉ được trả có 15 USD/giờ thôi á (khoảng 350k VNĐ)
Plot twist là ban đầu Mark Zuckerberg còn bác bỏ lời kể của những người làm kiểm duyệt nội dung, cho rằng họ đang drama hóa vấn đề lên. Nhưng mà tòa án đã lên tiếng và việc phải bồi thường là điều chắc chắn rồi! Xem ra sếp Mark lần này phải chịu thua thật rồi
Nguồn: kenh14.vn