BanhSaigon
New member
Khả năng Messi đổ bộ xứ sở sương mù đang tăng lên từng ngày luôn nha!
Nếu cách đây một tháng, chẳng ai tin vào chuyện Messi có ngáng tới Premier League. Nhưng hàng loạt biến cố xảy ra khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn á.
Với tội danh trốn thuế, Messi đã bị tòa án ở Barcelona tuyên án 21 tháng tù. Cha của El Pulga cũng phải nhận mức án tương tự luôn. Do quy định tại TBN, Messi cùng cha không bị giam giữ mà có thể chịu án theo dạng quản chế.
Cùng thời điểm đó, một số nguồn tin cho rằng cha của ngôi sao người Argentina đã bí mật gặp gỡ Chủ tịch Chelsea Abramovich để bàn bạc về tương lai con trai mình. Plot twist đây rồi!
Theo ông Tebas, Messi đã đóng góp ít nhất hơn 60 triệu euro tiền thuế cho TBN mấy năm qua đó. Số tiền này đã góp phần xây nên nhiều bệnh viện, đường xá, trường học... Khủng vãi chưởng!
Trước nguy cơ Messi có thể đến Premier League, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Javier Tebas tỏ ra lo lắng cực: "Tất nhiên rồi, rất có thể Messi sẽ đến Anh. Điều duy nhất tôi muốn nhắn gửi tới cậu ấy lúc này là La Liga tin rằng Messi không có tội và rất hạnh phúc nếu cậu ấy ở lại".
Ông Tebas cũng giải thích thêm về án tù của Messi: "Bản án dành cho Messi là 3 kỳ hạn 7 tháng chứ không phải là gộp 21 tháng chung. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây là quy trình về thuế không được làm đúng cách. Messi không phải tội phạm. Tôi tin cậu ấy chỉ là một nạn nhân". Thương quá đi mất
Hôm qua, Chủ tịch Barcelona Bartomeu cũng đã đăng đàn với một lời tuyên bố mạnh mẽ cực: "Leo, có vẻ đã tấn công cậu, tấn công CLB và lịch sử của nó. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bảo vệ cậu đến cùng!". Trung thành phết nhỉ!
Nguồn: soha.vn