Ông Nguyễn Văn Hùng - chủ tịch HĐQT một công ty du lịch xịn xò, đã phải "nhịn" phở tròn nửa năm trời Vì thế, khi được "đập" một bát phở Thìn, ông thấy đáng công đi 40km lắm luôn á!
Từ 6h sáng ngày 14/10, các quán ăn ở Hà Nội được phục vụ tại chỗ sau một thời gian dài phải đóng cửa và chỉ được bán mang về. Và cũng từ 6h sáng, quán phở Thìn bờ hồ đã đông nghẹt khách rồi nè!
Khách hàng thích thú thưởng thức món phở chín đặc trưng của quán.
Ông Nguyễn Văn Hùng (chủ tịch HĐQT, bên phải) và ông Nguyễn Quốc Khánh (tổng giám đốc, bên trái) cùng nhau lái xe từ thành phố Bắc Ninh sang Hà Nội chỉ để... ăn phở Ông Hùng chia sẻ đã 6 tháng rồi chưa được "chiều lòng" nên hôm nay ăn thấy ngon phát điên. Xong xuôi là lên xe đi 40km trở lại cơ quan liền, xịn sò không?
Tại quán phở Thìn, bạn có thể gọi thêm quẩy đựng trong đĩa nhôm và nhâm nhi cốc trà đá đặc trưng của Hà Nội nữa nha
Quán phở Thịnh trên phố Tôn Đức Thắng cũng đông khách từ 6h sáng luôn. Ông Vũ Quốc Hàm (bên trái, ở Tây Hồ) cho biết ông không thích mua phở mang về vì không đảm bảo chất lượng. Nên hôm nay, ông thấy hạnh phúc vô cùng khi 3 tháng rồi mới được ăn bát phở đầu tiên
Do số lượng khách giảm, không còn cảnh xếp hàng dài, quán chỉ thuê 2 nhân viên thôi. Thay vào đó, 5 người con của bà Thịnh cùng nhau xắn tay lên làm mọi việc.
Nguồn: soha.vn