Chang2k94046
New member
Ông Nhậm Chính Phi - founder 75 tuổi của Huawei vừa thả một câu khiến nhiều người giật mình: ông chỉ mong được... rơi vào quên lãng thôi!
Trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post (SCMP) đăng ngày 20-4, ông chú U80 này tâm sự: "Tôi chỉ là một ông già thôi mà. Nhớ tôi làm gì cơ chứ? Mọi người nên nghĩ nhiều hơn về tương lai và thế giới đi. Ước mơ lớn nhất của tôi là được ngồi nhâm nhi cà phê mà không ai nhận ra luôn ấy".
Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Nhưng với vị CEO của nhà cung cấp thiết bị viễn thông khủng nhất thế giới - người đang đứng giữa tâm bão căng thẳng Mỹ - Trung thì điều này gần như... mission impossible Drama với Mỹ năm ngoái đã ép ông Nhậm - vốn là người cực kỳ kín tiếng - phải lên tiếng bảo vệ công ty mình lập ra.
Chuyện bắt đầu từ tháng 12-2018 khi Canada bắt giữ con gái ông - bà Mạnh Vãn Châu, CFO của Huawei, theo yêu cầu từ Mỹ. Đến giờ bà Mạnh vẫn đang bị quản thúc tại gia ở Canada, chờ phiên tòa quyết định có bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc gian lận ngân hàng hay không.
Tháng 5-2019, Washington cho Huawei và 68 chi nhánh vào blacklist thương mại, tố họ là "mối đe dọa an ninh quốc gia" (mà Huawei phủ nhận phăng phăng luôn nhé). Tổng thống Trump còn liên tục thúc các đồng minh châu Âu loại Huawei khỏi kế hoạch 5G nữa chứ
Trước khi con gái bị bắt, ông Nhậm chưa bao giờ xuất hiện trên TV và hiếm khi nói chuyện với báo chí. Thậm chí nhiều nhân viên Huawei mà SCMP phỏng vấn - kể cả người làm ở trụ sở chính Thâm Quyến - còn chưa được gặp sếp bao giờ luôn đó
"Ông Nhậm là nhà lãnh đạo tuyệt đối, thủ lĩnh tinh thần của Huawei" - một nhân viên gắn bó hơn 10 năm chia sẻ. Nhưng nghe xong ông Nhậm lại khiêm tốn phủ nhận, chỉ ra rằng Huawei đang được điều hành luân phiên bởi 3 chủ tịch cơ mà.
"Tôi không phải thủ lĩnh tinh thần gì đâu. Tôi chỉ là leader bù nhìn thôi. Vai trò của tôi chỉ mang tính tượng trưng, giống như tượng đất sét trong đền ấy. Không có tượng thì đền trống trải, nhưng thật ra tượng chẳng có tác dụng gì đâu. Có tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì" - ông founder tự dìm mình không thương tiếc
Theo ông Nhậm, điều ông đóng góp cho Huawei chủ yếu liên quan đến "nghiên cứu khoa học và sản xuất liên tục" thôi.
Ông còn tâm sự là chưa có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở Thâm Quyến vì cứ đi đâu cũng bị nhận ra và xin chụp ảnh Nhưng may sao dịch Covid-19 gần đây đã cho ông cơ hội lang thang nhiều công viên, quán cafe và trung tâm thương mại vắng tanh trong thành phố.
Nguồn: soha.vn