Mam2k66834
New member
Trong thời buổi xin việc khó khăn như hiện nay, các nhà tuyển dụng không chỉ test kiến thức chuyên môn mà còn "troll" ứng viên bằng những câu hỏi hack não đến mức... khó đỡ Kiểu như "Chia 5 cốc nước cho 6 sếp thì làm sao?" hay "Tây Du Ký có mấy con yêu quái?" - nghe xong chỉ muốn "adios" luôn á! Nhưng đây lại chính là cách họ kiểm tra khả năng "xử lý tình huống bất ngờ" của bạn đấy.
Nhân vật chính hôm nay là Tiểu Lệ - một bạn nữ mới ra trường ngành Marketing, với thành tích khá xịn và tự tin apply vào một công ty lớn. Vòng 1 cô bạn pass dễ dàng vì câu hỏi chuyên môn thì... ez game rồi!
Nhưng đến vòng 2 mới là lúc drama bắt đầu. Nghe đồn mấy ứng viên trước bị loại lia lịa, Tiểu Lệ cũng hơi run tay chân luôn á
Vào phòng phỏng vấn, nhà tuyển dụng đưa ra một câu hỏi nghe qua thì "wtf" vô cùng: "Làm thế nào để 1 + 1 + 1 = 13?"
Và thời gian suy nghĩ? Chỉ có đúng 10 giây thôi nhé!
Ứng viên số 1: Đổ mồ hôi như tắm, cuối cùng chỉ biết nói: "Xin lỗi ạ, em không biết đâu ạ!"
Ứng viên số 2: Gắt luôn, nhìn ban giám khảo kiểu "are you kidding me?": "Tôi ứng tuyển Marketing chứ đâu phải đến đây giải toán! Vớ vẩn quá!" Xong đứng phắt dậy bỏ đi luôn 
Ứng viên số 3: Bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn đầu hàng: "Đây là bài toán vô nghiệm ạ, không ai giải được đâu" 
Đến lượt Tiểu Lệ, cô bạn tự tin đưa ra câu trả lời: "Em sẽ thêm một gạch chéo vào dấu '=' để biến nó thành '≠', như vậy phương trình sẽ có nghĩa: 1+1+1 ≠ 13 ạ!"
BAM! Cả phòng im lặng một giây, rồi nhà tuyển dụng đứng phắt lên, bắt tay cô bạn và announce luôn: "Đây chính là câu trả lời chúng tôi cần! Chúc mừng em đã trúng tuyển!"
Tại sao chỉ một gạch chéo nhỏ xíu lại có sức mạnh đến thế?
Câu trả lời nằm ở tư duy linh hoạt đó các bạn ơi! Khi gặp bài toán tưởng như "mission impossible", đa số mọi người sẽ nghĩ ngay "gg, bó tay". Nhưng những người biết đổi góc nhìn, biết think outside the box lại có thể tìm ra lối thoát - dù chỉ là một thay đổi siêu nhỏ.
Thực tế là, không có gì là "không thể" cả nếu bạn thật sự muốn biến nó thành "có thể". Solution luôn luôn có đó, chỉ là bạn có dám thay đổi mindset hay không thôi! Nếu cứ negative thì mãi dậm chân tại chỗ, nhưng nếu flexible và creative thì cánh cửa cơ hội sẽ tự mở ra
Vì vậy, lần sau khi gặp khó khăn, đừng vội "I give up" hay chê bai nó vô nghĩa nhé. Hãy thử đổi perspective xem sao - đôi khi chỉ cần một gạch chéo nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn rồi đấy! Và đây chính là điều mà các nhà tuyển dụng đang "săn lùng" ở các ứng viên tiềm năng đó nha!
Nguồn: kenh14.vn
Nhân vật chính hôm nay là Tiểu Lệ - một bạn nữ mới ra trường ngành Marketing, với thành tích khá xịn và tự tin apply vào một công ty lớn. Vòng 1 cô bạn pass dễ dàng vì câu hỏi chuyên môn thì... ez game rồi!
Nhưng đến vòng 2 mới là lúc drama bắt đầu. Nghe đồn mấy ứng viên trước bị loại lia lịa, Tiểu Lệ cũng hơi run tay chân luôn á
Vào phòng phỏng vấn, nhà tuyển dụng đưa ra một câu hỏi nghe qua thì "wtf" vô cùng: "Làm thế nào để 1 + 1 + 1 = 13?"
Và thời gian suy nghĩ? Chỉ có đúng 10 giây thôi nhé!
Ứng viên số 1: Đổ mồ hôi như tắm, cuối cùng chỉ biết nói: "Xin lỗi ạ, em không biết đâu ạ!"
Ứng viên số 2: Gắt luôn, nhìn ban giám khảo kiểu "are you kidding me?": "Tôi ứng tuyển Marketing chứ đâu phải đến đây giải toán! Vớ vẩn quá!" Xong đứng phắt dậy bỏ đi luôn
Ứng viên số 3: Bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn đầu hàng: "Đây là bài toán vô nghiệm ạ, không ai giải được đâu"
Đến lượt Tiểu Lệ, cô bạn tự tin đưa ra câu trả lời: "Em sẽ thêm một gạch chéo vào dấu '=' để biến nó thành '≠', như vậy phương trình sẽ có nghĩa: 1+1+1 ≠ 13 ạ!"
BAM! Cả phòng im lặng một giây, rồi nhà tuyển dụng đứng phắt lên, bắt tay cô bạn và announce luôn: "Đây chính là câu trả lời chúng tôi cần! Chúc mừng em đã trúng tuyển!"
Tại sao chỉ một gạch chéo nhỏ xíu lại có sức mạnh đến thế?
Câu trả lời nằm ở tư duy linh hoạt đó các bạn ơi! Khi gặp bài toán tưởng như "mission impossible", đa số mọi người sẽ nghĩ ngay "gg, bó tay". Nhưng những người biết đổi góc nhìn, biết think outside the box lại có thể tìm ra lối thoát - dù chỉ là một thay đổi siêu nhỏ.
Thực tế là, không có gì là "không thể" cả nếu bạn thật sự muốn biến nó thành "có thể". Solution luôn luôn có đó, chỉ là bạn có dám thay đổi mindset hay không thôi! Nếu cứ negative thì mãi dậm chân tại chỗ, nhưng nếu flexible và creative thì cánh cửa cơ hội sẽ tự mở ra
Vì vậy, lần sau khi gặp khó khăn, đừng vội "I give up" hay chê bai nó vô nghĩa nhé. Hãy thử đổi perspective xem sao - đôi khi chỉ cần một gạch chéo nhỏ cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn rồi đấy! Và đây chính là điều mà các nhà tuyển dụng đang "săn lùng" ở các ứng viên tiềm năng đó nha!
Nguồn: kenh14.vn