BubuSky622
New member
Chị Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1975) – nữ doanh nhân được cộng đồng mạng gọi thân mật là "sếp em Mailisa" đang gây bão với hành trình thiện nguyện ủng hộ bà con miền Bắc bị lũ lụt. Không chỉ mang theo 3 tỷ tiền mặt và 50 tấn gạo đi các tỉnh miền Bắc lần đầu, chị còn rút thêm 7 tỷ nữa để tiếp tục hành trình ý nghĩa. Tổng cộng lên tới 10 tỷ đồng và 50 tấn gạo luôn nhé!
Tuy nhiên giữa tâm bão "soi" từ thiện gần đây, nhiều netizen cũng tò mò về chuyện minh bạch và sao kê. Bởi vì dạo này drama "check VAR" đang hot rần rần, nhiều người nổi tiếng bị bóc phốt fake hóa đơn, chuyển 1 đồng nhưng khoe gấp nghìn lần, lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi.
Hiểu tâm lý netizen, "sếp em Mailisa" đã chủ động lên tiếng về vấn đề nhạy cảm này một cách cực kỳ thẳng thắn.
Theo chị, toàn bộ 10 tỷ đồng và 50 tấn gạo đều là tiền túi riêng của vợ chồng chị (doanh nhân Hoàng Kim Khánh) bỏ ra, không kêu gọi ai hết. Cả hai luôn giữ quan điểm: "liệu cơm gắp mắm, có thì mới nói, nói là làm, làm là làm ngay, làm là làm thật, làm là phải trao tận tay các bà con". Đặc biệt, mọi hoạt động đều được thực hiện thông qua chính quyền địa phương, thậm chí còn được tặng bằng khen luôn nha!
Mỗi lần đi trao quà, Mailisa đều treo băng rôn, trao bảng tượng trưng và chụp ảnh đầy đủ. Đây không phải "làm màu" mà để mọi người có thể dựa vào con số trên băng rôn, bảng tượng trưng để "sao kê" nếu cần. Còn những khoản lẻ tẻ như tiền vận chuyển gạo (khoảng 150 triệu), hay 5-10 triệu cho các hoàn cảnh khó khăn gặp dọc đường thì không tính vào đâu.
"Mai mốt mọi người cứ vô các tài khoản MXH của Mai để đếm rồi cộng sao kê giùm Mai nha. Sắp tới xây 40 căn nhà Mai cũng đưa danh sách từng gia đình một, mọi người nhớ sao kê nha.
Nếu Mai không kinh doanh thì khác nhưng Mai cũng kinh doanh nên sợ nhất là dựa vào từ thiện để đánh bóng tên tuổi hoặc là làm 5 đồng nói 10 đồng, gọi là phông bạt đó cả nhà. Bây giờ mà ai nói 'Bà Mai phông bạt' là Mai đánh đó nha. Mai có tính là tiền có sẵn trong túi, trong ngân hàng thì mới phát tâm chứ nói phát tâm mà không có tiền là chết luôn đó. Mình phải giữ uy tín với bà con, với các bạn cộng đồng mạng. Nếu không có sẵn 10 tỷ thì bán xe hoặc bán đồ đạc trong nhà để làm" - Mailisa chia sẻ thẳng thắn.
Về chuyện nhiều cá nhân bị tố phông bạt trên MXH, Mailisa "đá xéo" cực gắt: "Đừng có nghe mấy người trên cộng đồng mạng bảo 'Tôi phải đi kinh doanh rồi tôi trích ra 5%, 1%, 2% để đi từ thiện', 'Tôi làm bếp ăn 0 đồng', 'Tôi làm quán cơm chay 0 đồng', 'Tôi xây nhà dưỡng lão', 'Tôi xây nhà A B C cho người này người kia ở',... Toàn hứa lèo không à! Tiền không có trong túi của mình thì mình đừng có hứa, có ai bắt mình hứa đâu". Chị nói rõ luôn không vòng vo gì cả!
"Trong cuộc sống, hai vợ chồng cũng phải khó khăn vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí một đêm ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ là bình thường nên 2 vợ chồng ý thức được rằng làm ra được đồng tiền cực khó. Vì vậy khi giúp đỡ các bà con phải đúng lúc, đúng người, đúng bà con nghèo thực sự, có như vậy thì lòng tốt của mình mới phát huy hết ý nghĩa và giá trị" - Mailisa chia sẻ thêm về triết lý làm từ thiện của mình.
Hiện tại Mailisa đang ở TP.HCM sau đợt hỗ trợ thứ nhất, để nhân viên tiếp tục khảo sát còn 2 vợ chồng sẽ lên đường đi hỗ trợ đợt thứ 2 vào ngày 21/9. Chờ xem hành trình tiếp theo của vợ chồng chị thôi!
Nguồn: soha.vn
Tuy nhiên giữa tâm bão "soi" từ thiện gần đây, nhiều netizen cũng tò mò về chuyện minh bạch và sao kê. Bởi vì dạo này drama "check VAR" đang hot rần rần, nhiều người nổi tiếng bị bóc phốt fake hóa đơn, chuyển 1 đồng nhưng khoe gấp nghìn lần, lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi.
Hiểu tâm lý netizen, "sếp em Mailisa" đã chủ động lên tiếng về vấn đề nhạy cảm này một cách cực kỳ thẳng thắn.
Theo chị, toàn bộ 10 tỷ đồng và 50 tấn gạo đều là tiền túi riêng của vợ chồng chị (doanh nhân Hoàng Kim Khánh) bỏ ra, không kêu gọi ai hết. Cả hai luôn giữ quan điểm: "liệu cơm gắp mắm, có thì mới nói, nói là làm, làm là làm ngay, làm là làm thật, làm là phải trao tận tay các bà con". Đặc biệt, mọi hoạt động đều được thực hiện thông qua chính quyền địa phương, thậm chí còn được tặng bằng khen luôn nha!
Mỗi lần đi trao quà, Mailisa đều treo băng rôn, trao bảng tượng trưng và chụp ảnh đầy đủ. Đây không phải "làm màu" mà để mọi người có thể dựa vào con số trên băng rôn, bảng tượng trưng để "sao kê" nếu cần. Còn những khoản lẻ tẻ như tiền vận chuyển gạo (khoảng 150 triệu), hay 5-10 triệu cho các hoàn cảnh khó khăn gặp dọc đường thì không tính vào đâu.
"Mai mốt mọi người cứ vô các tài khoản MXH của Mai để đếm rồi cộng sao kê giùm Mai nha. Sắp tới xây 40 căn nhà Mai cũng đưa danh sách từng gia đình một, mọi người nhớ sao kê nha.
Nếu Mai không kinh doanh thì khác nhưng Mai cũng kinh doanh nên sợ nhất là dựa vào từ thiện để đánh bóng tên tuổi hoặc là làm 5 đồng nói 10 đồng, gọi là phông bạt đó cả nhà. Bây giờ mà ai nói 'Bà Mai phông bạt' là Mai đánh đó nha. Mai có tính là tiền có sẵn trong túi, trong ngân hàng thì mới phát tâm chứ nói phát tâm mà không có tiền là chết luôn đó. Mình phải giữ uy tín với bà con, với các bạn cộng đồng mạng. Nếu không có sẵn 10 tỷ thì bán xe hoặc bán đồ đạc trong nhà để làm" - Mailisa chia sẻ thẳng thắn.
Về chuyện nhiều cá nhân bị tố phông bạt trên MXH, Mailisa "đá xéo" cực gắt: "Đừng có nghe mấy người trên cộng đồng mạng bảo 'Tôi phải đi kinh doanh rồi tôi trích ra 5%, 1%, 2% để đi từ thiện', 'Tôi làm bếp ăn 0 đồng', 'Tôi làm quán cơm chay 0 đồng', 'Tôi xây nhà dưỡng lão', 'Tôi xây nhà A B C cho người này người kia ở',... Toàn hứa lèo không à! Tiền không có trong túi của mình thì mình đừng có hứa, có ai bắt mình hứa đâu". Chị nói rõ luôn không vòng vo gì cả!
"Trong cuộc sống, hai vợ chồng cũng phải khó khăn vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thậm chí một đêm ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ là bình thường nên 2 vợ chồng ý thức được rằng làm ra được đồng tiền cực khó. Vì vậy khi giúp đỡ các bà con phải đúng lúc, đúng người, đúng bà con nghèo thực sự, có như vậy thì lòng tốt của mình mới phát huy hết ý nghĩa và giá trị" - Mailisa chia sẻ thêm về triết lý làm từ thiện của mình.
Hiện tại Mailisa đang ở TP.HCM sau đợt hỗ trợ thứ nhất, để nhân viên tiếp tục khảo sát còn 2 vợ chồng sẽ lên đường đi hỗ trợ đợt thứ 2 vào ngày 21/9. Chờ xem hành trình tiếp theo của vợ chồng chị thôi!
Nguồn: soha.vn