Sếp dỗi rồi, sếp không bán điện thoại nữa đâu

037fcadd919154ddad0f.jpg


Nhân viên nhà "sếp" vừa kêu cứu: đừng ném đá sếp nữa, không là sếp bỏ luôn nghề làm điện thoại đấy! Tưởng nói chơi chơi, ai ngờ sếp nghiêm túc thật - vừa giải thể một loạt cửa hàng ở TP.HCM rồi, còn Hà Nội thì chưa rõ số phận ra sao. Thương sếp quá huhu

Vừa bán đắt không kịp thở, sắp leo lên top 2 thị trường rồi mà giải thể hàng loạt như vậy, uổng không sếp ơi?

Chả hiểu lũ anti rỗi hơi này làm được chuyện gì có ích cho công nghệ nước nhà nữa đâu. Ngán ngẩm thật sự luôn á

Nếu các công ty nhà nước mà không xài phần mềm "diệt Win" nữa thì chỉ có ối dồi ôi thôi

Còn đâu tiền mà thuê cửa hàng, thuê thợ điện, thuê người xếp hàng ở store của CEO nữa chứ?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top