Chuyện là Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ của DNH.Nam Định vừa "thốt" ra câu có thể bỏ giải vì bức xúc với trọng tài. Nhưng mà không phải vậy đâu nhé! Trao đổi với Dân Việt mới đây, Giám đốc điều hành Trần Thái Toán đã khẳng định luôn: "Đó là quan điểm của cá nhân anh Sỹ thôi"
Trước thềm V.League 2020, giới chuyên môn đã dự đoán về những khó khăn mà DNH.Nam Định phải đối mặt.
Và thực tế thì... đúng là khó thật đấy Sau 10 vòng đấu, đội bóng thành Nam mới chỉ có được có 9 điểm, tạm xếp thứ 12 trên bảng tổng sắp, cùng điểm với Hải Phòng và chỉ hơn đội cuối bảng Quảng Nam có 2 điểm thôi.
Trận gần nhất ở vòng 10, DNH.Nam Định thua chủ nhà Sài Gòn FC (đội đang dẫn đầu bảng với 22 điểm/10 trận) tới 0-3 luôn.
Mà câu chuyện trở nên "căng đét" là vì sao? Vì ở trận đấu tối 18/7 trên sân Thống Nhất, trọng tài chính Mai Xuân Hùng đã mắc sai lầm, bỏ qua tận 3 tình huống mà DNH.Nam Định đáng được hưởng phạt đền! 3 cái luôn nhé các bạn ơi
Quá bức xúc, Giám đốc kỹ thuật DNH.Nam Định Nguyễn Văn Sỹ đã "dọa" bỏ V.League 2020 giữa chừng luôn.
Về vấn đề này, trưa nay, Giám đốc điều hành DNH.Nam Định Trần Thái Toán đã lên tiếng chia sẻ:
"Mọi khả năng còn bỏ ngỏ! Phát ngôn bỏ giải mới đây chỉ là bức xúc của cá nhân anh Sỹ thôi. Bỏ hay không là chuyện chủ trương của cả hệ thống đội bóng chứ mình anh Sỹ không thể quyết định được"
Theo ông Toán kể lại, từ đầu giải tới giờ, DNH.Nam Định đã nhiều lần kiến nghị tới Ban tổ chức giải về công tác trọng tài, trong đó đã 2 lần gửi văn bản chính thức rồi đó.
"Lần thứ nhất, sau trận thua đội khách Hải Phòng 0-2 ở vòng 6, chúng tôi đã kiến nghị. Ban tổ chức, ban trọng tài khẳng định sẽ đôn đốc, nhắc nhở, bố trí trọng tài hợp lý hơn. Thế rồi lại tới vòng 10 vừa qua nữa. Chúng tôi không hiểu Ban trọng tài chấn chỉnh kiểu gì, chứ cứ chấn chỉnh thế này thì chết!"
Phân tích lại trận Hải Phòng, ông Toán bảo: "Về thế trận, chúng tôi xứng đáng có 1 điểm, thậm chí là thắng luôn ấy chứ. Quả bóng họ việt vị thì trọng tài lại công nhận bàn thắng. Đến pha bóng của chúng tôi, cầu thủ (Rafaelson – PV) đứng 50-50 ghi bàn thì lại bị từ chối
Cuối trận, Đỗ Merlo bị phạm lỗi trong vòng cấm mà trọng tài không thổi, để Hải Phòng phản công thắng chung cuộc 2-0.
Thực sự là nhiều trận rồi đó, chúng tôi luôn phản ứng ở mức độ nào đó thôi. Chẳng lẽ trận nào chúng tôi cũng khiếu nại à (?!). Tới vòng 10, mọi thứ đã trở nên bức xúc quá rồi.
Tôi không nói tới kết quả, bóng đá có thắng có thua là chuyện bình thường. Nhưng nếu trọng tài công tâm, bắt đúng thì thế trận đã khác mất rồi.
Quả đầu tiên cứ bỏ qua đi, nhưng 2 quả sau, bóng vào tay cầu thủ Sài Gòn FC, trọng tài đứng gần ngay đó mà không thổi"
Phía trước, DNH.Nam Định có trận đấu ở vòng 11 tiếp B.Bình Dương chiều nay. Giám đốc điều hành Trần Thái Toán nhấn mạnh:
"Lúc này chúng tôi cũng chỉ biết động viên anh em cầu thủ 'chiến đấu' thôi chứ biết làm sao nữa
Giai đoạn 1 V.League 2020 chỉ còn 3 trận đấu (sau vòng 11, DNH.Nam Định sẽ làm khách của TP.HCM vòng 12, tiếp SHB.Đà Nẵng vòng 13 – PV) và gần như chắc chắn chúng tôi sẽ nằm ở nửa dưới bảng tổng sắp rồi.
Nguồn: soha.vn