KemTutu8489
New member
Lo xe của đội nhân viên phơi mưa dầm nắng không có chỗ trú, anh sếp này đã tự mình leo thang, căng bạt làm mái che kèm lời nhắn cưng xỉu mà ấm lòng như anh trai ruột: "Chúng mày đi làm lương được mấy đồng đâu, để xe ngoài trời thế này nó hỏng rồi lại không bõ tiền sửa xe"...
Với đa số người đi làm, sếp = nỗi ám ảnh không lối thoát
Bởi đây không chỉ là người quyền lực nhất công ty mà còn là người hay ra đề bài khó nhằn nhất, yêu cầu gắt gao nhất. Không làm được là ăn ngay combo quát nạt + đánh thẳng vào ví tiền bằng cách... trừ lương luôn á
Chính vì thế mà nhắc đến sếp, ai cũng giữ thái độ dè chừng, thậm chí "né càng xa càng tốt" cho an toàn. Nhưng mà câu chuyện về anh sếp vừa tâm lý vừa ấm áp dưới đây lại khiến netizen phải đổi 180 độ suy nghĩ luôn nè!
"Mình làm công ty tư, team cũng ít người nên để xe ngay trước cửa văn phòng. Sợ xe của bọn mình hư do nắng gió, sếp đã tự tay làm cái mái che kia luôn.
Sếp bảo: 'Chúng mày đi làm lương được mấy đồng đâu, để xe ngoài trời thế này nó hỏng rồi lại không bõ tiền sửa xe'. Chỉ vậy thôi mà mình xúc động muốn khóc Các bạn kể về sếp của mình đi nào!"
Ngay khi câu chuyện cùng visual đáng yêu về anh sếp đang chăm chỉ leo lên cao để căng tấm bạt làm lán che được đăng tải, dân mạng đã ùa vào thả tim, comment nhiệt tình, kể về sếp của mình luôn
Hình ảnh anh sếp tự bắc thang, căng bạt làm chỗ che mưa nắng cho team để xe khiến netizen phải khen hết lời.
"Đúng là sếp của năm đây rồi, sếp tâm lý thế này thì dù OT đến mấy cũng vẫn muốn đi làm luôn á "
"Ôi trời, mong ước của mình chỉ là một người sếp bớt lạnh lùng thôi, không cần tâm lý thế này đâu nhưng bớt hằm hằm, hay cười xíu cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhìn sếp cứ hằn học mà sợ vãi "
"Sếp tâm lý thật sự! Với lại công ty nhỏ nên mọi người như anh em một nhà luôn, thích ghê Mình cũng ước được gặp những người sếp tốt như thế!"
"Có đứa nào đó đi toilet giẫm lên bồn cầu, mình với sếp in giấy dán khắp các phòng vệ sinh cho nó ý thức Trước thấy sếp trên báo, TV,... mình cứ nghĩ sếp phải đẳng cấp lắm, không ngờ lại đáng yêu thế này!"
"Sếp xinh đẹp của mình lên cơn điên thì chửi kinh khủng lắm, nhưng mà mỗi tháng đều dẫn team đi ăn 1 lần và thường tự tay gắp đồ ăn cho mình Chưa hết, thỉnh thoảng còn tặng bọn con gái son hoặc đồ lót, nhắc nhở bọn mình chăm sóc bản thân nữa á!"
Nguồn: soha.vn