Sếp đã làm "chuyện ấy" và muốn đền bù cho mình, giờ phải xử lý sao đây?

3e5e341ac73108b1ab88.jpg


Mình phải làm thế nào để đối diện với cấp trên và chính bản thân mình nữa khi cấp trên đã làm chuyện đó và đang muốn đền bù cho mình?

Mình là một cô gái khá xinh xắn, gia đình ba mẹ mình rất hạnh phúc. Mình là con gái út và cũng là con gái duy nhất của gia đình. Mình đã tròn 23 tuổi, tuổi đời còn nhỏ cũng không quá lớn để hiểu hết sự đời, mình được bao bọc bởi gia đình, nhất là mẹ rất yêu thương mình. Mẹ yêu mình nhiều lắm và mình cũng vậy.

aacb15131a9d0d9b784c.jpg


Đến khi mình 20 tuổi, mình làm giấy tờ để đi du học nhưng không thành (mình cũng không buồn mấy). Và mình bắt đầu đi xin việc theo lĩnh vực của chính mình đó là QTKD. Lúc đó mình nghĩ tương lai đang tươi sáng, là nguồn hãnh diện của gia đình mình.

Mình không làm gì để ba mẹ phiền lòng, tình cảm bạn bè rất vui vẻ, mình là người sống nội tâm, suy nghĩ nhiều. Nhưng mình thích cuộc sống thực tại, thích nỗ lực vươn lên cao, tạo nên một tương lai tươi sáng cho chính bản thân và gia đình. Nhưng rồi những thứ đó đã không còn trong con người mình kể từ khi cấp trên đã làm chuyện đó với mình. Mình rất đau khổ, chỉ có một mình mình biết, mình không tâm sự được với ai.

Mình làm việc cho một công ty về lĩnh vực ADV, công việc khá thuận lợi, mình luôn cố gắng làm vì cầu tiến. Mọi người trong công ty rất vui vẻ và thân thiện. Đặc biệt là sếp, mình rất tôn trọng, ngoài ra mình không có tình cảm khác. Điều này là mình nói thật lòng.

61df941160ef304b4129.jpg


Công ty mình thường tổ chức party khá nhiều, mọi người chơi rất vui vẻ, trong cuộc vui mình luôn chơi hết mình. Mình rất vui vẻ hoạt bát và là người rất dễ gần gũi. Nhưng một lần gần đây mình uống rất say nên cấp trên đưa mình về và chuyện đó đã xảy ra với mình trong khi mình vẫn còn trinh trắng, mình muốn trao cho người mình yêu nhất nhưng người đó đã đi du học. Mình vẫn mong có một phép màu nhiệm để chúng mình được sum vầy với nhau.

Thật đau đớn với mình như thế, mình không nghĩ mình và cấp trên xảy ra chuyện đó (Nếu mình là người con gái ăn chơi, lối sống không có quy tắc thì mình chấp nhận). Nhưng giờ mình phải làm sao để đối diện với cấp trên trong khi mình làm việc cho sếp và sếp lại có tình cảm cá nhân riêng với mình?

346504523e953281be33.jpg


Mỗi lần lên công ty là mình lại cảm thấy rất mệt mỏi. Mình luôn phải che giấu mọi chuyện, công việc lại không như ý, sếp muốn đền bù cho mình nhưng mình không phải hạng người mất hoặc cho đi để nhận lại cái khác cho dù mình không phải người cao thượng. Mà mình cũng không biết sếp đền bù cho mình thế nào trong khi sếp sắp lấy vợ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top