ThíchThìNhích
New member
Tưởng "chạy thoát thân" sau khi đâm người nhưng không ngờ CSGT quyết tâm truy đuổi đến cùng - anh giám đốc này đúng là "ăn no đòn" rồi!
Ngày 23-12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Đội CSGT số 2 vừa phối hợp với Đội CSGT-TT Phản ứng nhanh, CAQ Hai Bà Trưng hoàn tất hồ sơ xử lý đối với lái xe Đào Huy Cường (sinh năm 1983, ở Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi gây tai nạn rồi... cao chạy xa bay luôn.
Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 4h chiều ngày 20-12, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ thì nhận được tin báo từ người dân về 1 vụ tai nạn giao thông.
Người dân cũng "hô hoán" luôn là phương tiện gây tai nạn là chiếc xe 16 chỗ, đang bỏ chạy theo hướng đê Nguyễn Khoái - Yên Phụ. Đúng kiểu "chạy trước chạy sau cũng bị bắt" nè!
Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường – Đội Phó Đội CSGT số 2 cho hay, theo chủ trương chung của Công an TP Hà Nội, nếu các đối tượng sau khi gây tai nạn cố tình bỏ chạy, coi thường tính mạng và tài sản của nhân dân thì các cán bộ chiến sỹ phải lập tức "xử đẹp" ngay.
Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài phút truy đuổi nghẹt thở, tổ công tác đã chặn đứng được chiếc xe ô tô BKS 29D-04091 tại ngã 5 Yên Phụ. Skill truy bắt của CSGT level max luôn!
Ngay sau đó, đối tượng và phương tiện được đưa về trụ sở Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ để làm rõ sự việc.
Tại CAP Yên Phụ, người lái xe khai là Đào Huy Cường, giám đốc Công ty cổ phần Công Nghệ và thông tin quốc tế Vicotec-Bộ Công thương. Chức vụ to đùng mà hành xử thế này thì... no comment!
Lái xe khai nhận đã gây tai nạn giao thông đối với 1 người đàn ông điều khiển xe máy tại đường đê Nguyễn Khoái và bỏ chạy.
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn thì ra kết quả 0,347 mg/l khí thở - tức là anh này còn uống rượu bia nữa chứ! Xác định rõ ràng Đào Huy Cường đã vi phạm Luật Giao thông.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Hy vọng sẽ có bài học thật đắt cho những ai coi thường pháp luật nhé!
Nguồn: soha.vn