Ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng vừa lên tiếng về vụ cưỡng chế gây xôn xao dư luận. Theo ông, tổ công tác đã thiếu sót trong việc tính toán các tình huống có thể xảy ra, dẫn đến hậu quả đau lòng khi 4 chiến sĩ cảnh sát và 2 quân nhân bị thương
Chia sẻ với báo giới, ông Ca cho biết đây là vụ cưỡng chế phức tạp hiếm thấy ở Hải Phòng trong thời gian dài qua. Trước đó, các vụ việc tương tự đều được giải quyết khá suôn sẻ và êm đẹp.
Vị Giám đốc Công an nhấn mạnh một điểm quan trọng: trong các vụ giải tỏa đất đai hay lấy lại mặt bằng, cần xác định rõ chủ đất hoặc người thuê đất không phải là tội phạm. Vì vậy, trước khi cưỡng chế cần giải thích kỹ càng để họ tự nguyện bàn giao. "Dù việc chuẩn bị lực lượng và máy móc khá cần thiết, nhưng từ xưa đến nay các vụ cưỡng chế phải xác định quan điểm giáo dục là chính..." - ông Ca nhấn mạnh.
Với kinh nghiệm nhiều năm, ông Ca cho rằng vụ việc xảy ra ngày 5/1 ở Tiên Lãng đáng lẽ phải được xử lý khác. Cụ thể, khi mìn phát nổ, tổ công tác huyện nên cho rút quân ngay để xin ý kiến chỉ đạo cấp trên. Thế nhưng, lãnh đạo công an huyện cùng một số cán bộ vẫn tiếp tục áp sát ngôi nhà, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với 4 cảnh sát và 2 quân nhân trúng đạn hoa cải phải vào viện cấp cứu
Cập nhật tình hình mới nhất, Công an Hải Phòng cho hay ngoài ông chủ đầm Đoàn Văn Vươn đã bị bắt ở trung tâm thành phố, Đoàn Văn Quý cũng đã ra đầu thú vào chiều 7/1. Hiện cơ quan chức năng xác định có 7 người liên quan đến vụ việc, trong đó 2 người vẫn đang bỏ trốn. Riêng con trai của Vươn do chưa đủ 18 tuổi nên đã được tại ngoại.
Về nguồn gốc vũ khí được sử dụng để chống trả lực lượng cảnh sát và quân đội, cơ quan điều tra xác định Quý đã nhờ người mua lại với giá 15 triệu đồng
Nguồn: soha.vn