Chuyện này nghe drama thật sự luôn á! Tui đang làm tài xế riêng cho sếp chị, hôm trước đi công tác tỉnh, tối về phòng khách sạn thì sếp gọi điện bảo bị cảm, nhờ qua phòng một tí. Tui sang thì thấy chị ấy nằm trông mệt lắm, hỏi có cần mua thuốc không thì chị bảo thôi, nhờ đánh gió thôi.
Kể từ đầu nha, tui làm ở tổ xe công ty được 3 năm rồi, 3 tháng trước mới được chuyển lên làm tài xế riêng cho sếp nữ. Lúc đó mấy anh em trong tổ toàn bảo tui số hưởng, lái cho sếp là có cơ hội lên đời luôn. Tui lúc đó mới vào nghề nên cũng chả hiểu sao lại may, chỉ nghĩ làm tốt việc là được rồi.
Sếp chị hơn tui tầm 20 tuổi nhưng mà nhìn khá trẻ so với tuổi thật á. Hôm đầu làm việc, tui nghĩ chị gần gấp đôi tuổi mình nên gọi là cô cho tôn trọng, ai dè chị bảo trong công việc đừng gọi thế, cứ gọi chị em cho thân thiện. Lâu dần còn có lúc chị xưng hô tên luôn, kiểu bỏ hẳn chị em ấy, tui thấy hơi ngại ngại
Quay lại chuyện hôm đi công tác đó. Tui qua phòng thì chị đang nằm trông kiệu mệt mỏi. Hỏi có cần mua thuốc gì không nhưng chị bảo không cần, chỉ nhờ đánh gió. Tui lúc đầu chần chừ lắm, nhưng nghĩ chị ấy ốm cũng như mọi người thôi nên vượt qua cái ngại ngùng rồi làm. Chị hướng dẫn đánh gió ở thái dương, rồi sống lưng...
Chưa hết drama đâu nha! Đột nhiên chị kéo tui xuống thì thầm là đang cô đơn lắm, rất quý tui, và sẽ bù đắp cho tui hậu hĩnh luôn
Tui shock nặng luôn, vùng chạy khỏi phòng ngay. Hôm sau chị vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, còn tui vừa lái xe vừa hoang mang cực độ.
Nguồn: soha.vn