Ông Greg Suhr - sếp lớn ngành cảnh sát TP San Francisco (Mỹ) đã phải xách ba lô ra đi chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một anh cảnh sát cấp dưới bắn chết một chị da màu vào ngày 19-5. Drama thật sự!
Vụ nổ súng nổ ra khi nạn nhân - một chị 27 tuổi chưa rõ tên tuổi - đang cố chạy trốn trên chiếc xe đánh cắp và "phớt lờ" lệnh dừng xe của cảnh sát.
Plot twist là sau đó nhà chức trách cho biết không hề có bằng chứng nào cho thấy chị này có vũ khí hay định lái xe tông vào cảnh sát trước khi bị bắn. Ủa vậy sao lại bắn?
Tin ông Suhr từ chức được chính Thị trưởng Ed Lee "announce" trước công chúng luôn. Thực ra thì ông Lee chính là người đã "xin mời" ông Suhr nghỉ việc giữa lúc lực lượng cảnh sát San Francisco đang phải "gánh" cả núi chỉ trích trong mấy tháng qua vì liên tục có vụ bắn chết nghi phạm da màu.
Thêm vào đó, những thông tin gần đây còn bóc ra được việc hàng loạt anh cảnh sát trao đổi tin nhắn có nội dung phân biệt chủng tộc. Toxic vãi!
Tại buổi họp báo chiều 19-5, ông Lee bày tỏ hy vọng hành động từ chức của ông Suhr - người được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thành phố từ năm 2011 - sẽ giúp "xoa dịu" cơn giận của dân địa phương.
Trước đó vào tháng 4, có tới 5 người đã tuyệt thực để đòi sa thải ông Suhr luôn đó. Cuộc tuyệt thực này mới kết thúc vào tuần trước thôi á.
Nguồn: soha.vn