CocNgoan770
New member
Chính quyền Seoul vừa ra quyết định "khủng" đó là cho cả thành phố 10 triệu dân tạm "đóng băng" hoạt động từ 30/8 đến hết 6/9. Lý do? Số ca nhiễm COVID-19 ở đây cứ "ngoan cố" giữ ở mức ba con số mỗi ngày, không chịu giảm!
Với quy định giãn cách xã hội mức 2 (thậm chí là mức 2 tăng cường ở khu vực thủ đô), người Seoul giờ phải "ngồi im" ở nhà thôi. Cụ thể từ 30/8, tất cả quán ăn phải đóng cửa sau 9 giờ tối. Các nhà hàng còn hoạt động thì chỉ được xếp tối đa 3 người/bàn và phải giãn cách "chuẩn không cần chỉnh" nhé!
Để tránh tình trạng mọi người đổ xô ra phố hay tụ tập ở quán cóc, chính quyền Seoul đã "siết" luôn việc tụ tập đông người ở mọi loại hình quán ăn. Các phòng gym, trung tâm thể hình, phòng bi-a, phòng tập golf trong nhà? Xin lỗi, tất cả phải đóng cửa!
Đặc biệt, những cơ sở "tự do" như sân bóng bàn, phòng tập Pilates - vốn là "điểm mù" trong phòng dịch - cũng không được hoạt động. Ngay cả các sân tập thể thao ngoài trời cũng phải treo biển "tạm ngừng". Từ 31/8, xe bus đêm ở Seoul cũng giảm 20% số chuyến luôn!
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng "không vui" khi phải kéo dài thêm một tuần biện pháp giãn cách mức 2. Các anh bộ đội từ 19/8 đã không được nghỉ phép, giờ phải kéo dài đến tận 6/9. Đây là lần thứ hai trong năm họ phải "cấm chân" binh sĩ ra ngoài (lần đầu kéo dài tới 11 tuần từ 22/2 - 7/5 cơ đó). Luôn cả kiểm tra thể lực định kỳ và tập trận bơi chiến đấu của hải quân cũng bị hủy bỏ! ️
Tình hình nghiêm trọng đến mức tỷ lệ sử dụng giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19 ở Seoul và vùng lân cận đã vượt quá 75%! Chính quyền đang "vật lộn" để đảm bảo thêm hơn 1.200 giường tại các bệnh viện công và tư, đồng thời có kế hoạch bổ sung thêm hơn 1.000 giường tại các trung tâm điều trị cho ca bệnh nhẹ.
Chính quyền Seoul đã kêu gọi người dân "hãy hợp tác phòng dịch, tạm thay đổi lối sống thường ngày trong một tuần" để cùng nhau đẩy lùi virus. Hy vọng sau tuần lễ này, tình hình sẽ được cải thiện và mọi người có thể quay lại cuộc sống bình thường!
Nguồn: kenh14.vn