Chuyến đi bất ngờ định mệnh đến với sen Ninh Bình
Chị Trần Thị Mỵ trong một lần đi du lịch Ninh Bình, bỗng dưng bắt gặp khung cảnh sen nở rộ giữa núi non hùng vĩ mà phải "ố á" lên thật to. Vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo của hoa sen kết hợp với background núi rừng trùng điệp, đẹp đến nỗi không thể tìm thấy ở đâu khác được luôn! Và tất nhiên rồi, cơ hội vàng thế này mà không "chụp hình sống ảo" thì quá phí, chị liền cho ra lò ngay một bộ ảnh cực phẩm của riêng mình
Ngay từ bé, Mỵ đã ấp ủ giấc mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, được đi khắp mọi miền đất nước để giới thiệu về một Việt Nam xinh đẹp và truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Chính vì thế, trong mỗi tấm hình của mình, Mỵ luôn lựa chọn những hình ảnh thể hiện tâm hồn dân tộc, biểu tượng văn hóa và nét đẹp thanh lịch của người phụ nữ Việt. Và tất nhiên, không gì đại diện hơn chiếc áo dài truyền thống rồi!
Khung cảnh như tranh vẽ giữa đất Cố đô
Xung quanh toàn là màu xanh mướt của lá, sắc hồng phấn nhẹ nhàng của những đóa sen, trải dài một vùng rộng lớn đẹp y như bức tranh thủy mặc vậy. Khung cảnh thiên nhiên thanh bình vốn có của vùng đất Cố đô được tôn lên đẹp hơn bao giờ hết, khiến ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ "đẹp quá trời đẹp luôn" Cô gái đến từ vùng đất Nam Định đã khoe trọn vẹn vẻ đẹp của mình cùng với độ tinh khôi của những bông sen, hòa mình vào khung cảnh mênh mang xanh của núi rừng bao quanh.
Là một người trẻ năng động, Mỵ luôn mong muốn được đi nhiều nơi và làm thật nhiều điều ý nghĩa. Bởi phương châm sống của cô chính là: "Sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình" - câu nói nghe mà thấy đầy cảm hứng luôn nha!
Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh đẹp "mê hồn" của Mỵ nào các bạn ơi
Nguồn: svvn.tienphong.vn