Seachains trước Chung kết Rap Việt: "Tôi khùng quá chẳng ai điều khiển được nên không nằm trong 'dream team' của anh Karik là đúng!"

MamLemon99

New member
21739a562faeb12e0085.png


Trước thềm trận Chung kết Rap Việt mùa 2 đang tới gần, team mình đã có buổi ngồi xuống "tám chuyện" với Seachains để bóc phốt những câu chuyện chưa từng kể!

Khép lại các trận Bán kết căng não, Seachains chính thức là 1 trong 8 rapper "quái vật" bước vào vòng Chung kết Rap Việt mùa 2 và là một trong những ứng cử viên cực kỳ đáng gờm cho chức vô địch đó nha! Ở Seachains là một sự "mộc mạc", một nguồn năng lượng khổng lồ, một "thái độ" rap vừa "tưng tửng" nhưng cũng đầy sâu sắc, một chất punk rock kết hợp với rap/hip-hop vô cùng ấn tượng luôn á!

Chiều 20/1, Seachains cũng đã chính thức ra mắt short film Đầm Bích, là một phim ngắn âm nhạc lồng ghép 4 sản phẩm âm nhạc mới: Chó, Cho Anh Cho Em, Năm Trăm Lẻ Một Ngàn Đồng và Mắt Kính Đen. Tất cả các ca khúc đều theo thể loại Pop Punk, thể loại mà Seachains theo đuổi ngay từ vòng đầu tiên của Rap Việt mùa 2.

Đầm Bích được lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của Đại thi hào người Nga - Aleksandr Sergeyevich Pushkin. Trong 52 lá bài của trò chơi may rủi, "đầm bích" là quân bài dính lời nguyền của một người phụ nữ. Người nào sở hữu quân bài này, nó sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng vào một ngày nào đó chính "đầm Bích" cũng sẽ lấy lại tất cả. Nghe mà thấy rùng mình luôn!

Về phía nội dung, phim ngắn Đầm Bích xoay quanh những cảm xúc của nhân vật Seachains thể hiện khi anh mong muốn kết thúc quá khứ tăm tối của bản thân để bắt đầu một tương lai mới tươi sáng hết. Giữa tình nghĩa và tình yêu anh chàng rối bời vì không biết nên chọn con tim hay lắng nghe lý trí. Sau cùng, dẫu biết rằng việc lựa chọn này sẽ phải trả một cái giá rất đắt nhưng sau tất cả điều này sẽ khiến chúng ta hạnh phúc và toại nguyện với quyết định của mình.

Trước thềm Chung kết Rap Việt, team mình đã ngồi xuống "tám" với Seachains về chặng đường đã qua, những kỉ niệm buồn vui từ thuở anh chân ướt chân ráo bước lên TP.HCM và "vỡ mộng" cho đến ngày anh nhận 100 triệu đầu tiên với bản hit Simple Love. Tất cả tạo nên một bức tranh đa màu sắc về Seachains, một nam rapper "ngựa chiến" chắc chắn khiến Karik tự hào!

22c1d820e16809e0212a.png


3 tính từ sử dụng để diễn tả về con người của bạn?

"Lùn" vì tôi nhỏ con và âm nhạc cũng "nhỏ" như vậy thế nên lúc nào cũng phải cố gắng để nâng cấp bản thân ở cả ngoại hình lẫn âm nhạc. "Khùng" bởi vì mình không muốn giống bất kỳ một ai khác. "Lì" cho chính mình từ khi bắt đầu chơi nhạc: không biết tương lai đi về đâu, như đi trên một con đường tối không có đèn pin, té cũng chịu nhưng vẫn phải đi!

c7ae40e953bfdad41dd6.jpg


Con đường dẫn Seachains đến với âm nhạc như thế nào?

Năm cấp 2, tôi có một người bạn gái, cô ấy gửi cho mình một hình graffiti nhưng lúc ấy làm gì biết graffiti với chả hip-hop. Xong chính cô ấy chọc "Đồ nhà quê" rồi tôi mới… "cay". Kể từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu văn hóa hip-hop, đó là khoảng cuối năm 2008 đầu năm 2009.

Bản rap đầu tiên của tôi được đăng trên một diễn đàn là một bản rap diss và đối tượng bị "diss" là một thanh niên dám mạo danh anh LK. Khi ấy tôi hoàn toàn ngẫu hứng, miễn sao sắp chữ cho đúng nhịp là được, chưa biết vần đôi và hay kỹ thuật gì. Lúc đó tôi để rap name đầu tiên là "Sea", dựa theo tên tiếng Anh mà thầy đặt.

f3bbe833a851ed6c50f6.png


Tôi ở Cần Thơ bắt đầu chơi rap và đặt rap name là Sea Eagle (nghĩa là đại bàng) vì cảm thấy cuộc đời rất tự do. Khi lên Sài Gòn, tôi thấy cuộc đời tôi lắm phong ba nên đặt là Sea Wolf (chó sói). Một thời gian sau về quê, mẹ chọc: "Chơi hip-hop gì mà không có dây chuyền gì hết" thế nên tặng cho tôi sợi dây chuyền (chains) và từ đó tôi có rap name là Seachains đến hiện tại. Story đằng sau cái tên nghe xúc động ghê chứ!

Mọi thứ dần khá lên khi tôi gặp anh em OTD và có bản rap Slow Down với Summer Vee. Bắt đầu có một số show nhỏ, một số local brand có gọi đi chụp hình nên cũng có được một khoản chi phí. Sau đó thì tôi có Simple Love và khi ấy may mắn đã thực sự "mỉm cười" - cảm ơn Obito!

Bạn thân với ai nhất trong team Karik?

Shanhao, Sidie, Mai Âm Nhạc và Freaky.

021a66e7b1042e2c7533.jpg


Từng muốn về đội HLV Suboi, nếu năm nay chị Suboi vẫn ngồi ghế nóng Rap Việt thì bạn có giữ nguyên ý định?

Sau khi nghe tin chị Suboi không ngồi ghế HLV, tôi quyết định thay đổi chiến thuật trong đầu: hễ ai đạp đầu tiên thì mình sẽ chọn về đội của người đó. Và anh Karik là người đã làm điều đó. Plot twist đỉnh đây rồi!

Theo bạn, diss có vai trò như thế nào với một rapper? Có người ví diss như một môn thể thao trong giới rap, bạn có đồng ý?

Diss là để "so trình" cũng như giải quyết mâu thuẫn cá nhân giữa rapper này với rapper kia. Tôi cảm thấy mình không phù hợp với dòng nhạc này bởi vì làm một bản diss phải thực sự ghét đối phương để đủ yếu tố hạ họ xuống. Nhưng biết sao bây giờ vì cuộc đời tôi chẳng ghét một ai...

1a44b258af67f01d79be.jpg


Khán giả thông thường chưa biết gì về rap sẽ rất khó chịu trước văn hóa diss của các rapper, bạn sẽ giải thích cho họ thế nào để hiểu được về loại hình này?

"Nhập gia tùy tục". Rap fan Việt Nam nhiều bạn rất nhỏ nếu nghe phải những lời tiêu cực thì thấy rất tội. Nếu như mọi người muốn chơi một văn hóa đúng với mọi người muốn thì cứ đầu tư hơn nữa và bay sang Mỹ luôn để "chơi" cho sướng.

699b863bd39861b9a9fd.png


Nhưng trong thâm tâm thì tôi vẫn rất thích nghe các bản rap diss vì nó khiến mình "sục sôi". Ai chơi thì cứ chơi thôi, nhưng hậu quả sau đó ra sao thì bản thân hãy tự chịu trách nhiệm.

Tôi chưa diss ai nhưng đã bị ICD và Phúc Du "diss" rồi, trong đợt "đại chiến rap" Bắc - Nam. Phúc Du không thích một quan điểm của tôi bày tỏ còn ICD lại ghét kiểu "mumble rap" đặc trưng của tôi. Hiện tại thì tôi với ICD vẫn rất vui vẻ còn Phúc Du thì chưa có cơ hội gặp lần nào, mà gặp chắc cũng sẽ có "đánh lộn" đó nha! Tôi không ghét người ta thì phải làm sao giờ. Chill vãi nha anh!

Ẩn sau nguồn năng lượng luôn vui vẻ này, hẳn bạn cũng có nhiều điều không nói ra bên ngoài?

Nhiều khi tôi buồn, mọi người cũng chẳng biết tôi đang buồn đâu. Tiêu cực là một cái nhìn thẳng thắn về cuộc sống của tôi. Năm ấy tôi vừa xong lớp 12 và lên đây học Đại học, vừa đi làm đủ mọi nghề để mình có thể làm: nhân viên giữ xe, làm ở tiệm quần áo, đi giao bánh kem, shipper, công việc văn phòng và sau đó làm pha chế.

Tôi vỡ mộng khi đặt chân lên Sài Gòn. Có khi không đủ tiền đóng tiền nhà, không đủ tiền mua đồ ăn, tôi phải ăn đồ hôm trước mình đã vứt bỏ. Rap và hip-hop khi đó chẳng đủ để mà tôi trang trải cuộc sống. Nghe mà thấy xót xa quá đi...

e6d075e3934c7a3f567f.png


Mời Seachains freestyle một đoạn ngắn để độc giả được "trầm trồ"!

Nữ rapper mà bạn thấy đáng gờm nhất tại Rap Việt năm nay là ai? Bạn có nghĩ năm nay tuy có nhiều nữ rapper hơn nhưng cả 4 cô gái vẫn chưa thực sự thuyết phục bằng mùa 1 không?

Mỗi "bóng hồng" đều có tài năng riêng, còn về nhan sắc thì xin mời 4 bạn nhắn tin riêng để mình trả lời cụ thể hơn nhé (cười). Về vấn đề bị so sánh, tôi nghĩ 4 cô gái "duyên" vẫn chưa đến thôi.

Cô gái đáng gờm nhất đối với tôi là Kellie. Ngay từ hôm casting cùng ngày tôi đã biết đây sẽ là một nhân tố đáng gờm vì phong thái bạn ấy rất tự tin, âm nhạc catchy cùng một chất giọng nội lực với phong cách pha trộn giữa Âu Mỹ và Hàn Quốc.



Điều mà bạn ghét nhất trong cuộc sống này và muốn nó không tồn tại là gì?

Mất đi người thân...

Khi làm việc, bạn ghét phải làm việc với những dạng tính cách nào nhất?

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top