Là hero đưa tuyển Scotland cận kề vé dự Euro 2024, nhưng tiền vệ Scott McTominay lại đang trong tình trạng "ngồi mát ăn bát vàng" ở Man.United Vậy nên sau khi chàng trai 26 tuổi này vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp giúp Quỷ đỏ comeback ngoạn mục trước Brentford 2-1 vào cuối tuần, trợ lý HLV tuyển Scotland đã lên tiếng: "Hãy cho cậu ấy một sự công nhận xứng đáng đi!"
McTominay đang có màn thể hiện đỉnh cao nhất sự nghiệp khi khoác áo đội tuyển quốc gia, với 6 bàn thắng góp công to lớn giúp Scotland nắm chắc vé đến Đức dự Euro 2024 mùa hè tới. Nếu tránh được thua Tây Ban Nha vào tối thứ Năm này, Scotland sẽ hoàn thành "nhiệm vụ bất khả thi" trước cả 2 lượt trận cuối bảng A vòng loại.
Thế nhưng plot twist là ở cấp CLB, anh chàng này lại đang trải qua những ngày tháng khá "emo" khi không được HLV Erik ten Hag cho cơ hội McTominay chỉ được đá chính vỏn vẹn 2 trong tổng số 11 trận của MU mùa giải này, tổng cộng chỉ có 206 phút ra sân - ít hơn cả thời lượng 3 trận đấu cơ.
"Thật sự mà nói thì tôi khá bất ngờ khi cậu ấy không có tên trong đội hình chính thức của Man.United, nhưng tôi cũng không phải là người quản lý đội đó mà", John Carver - trợ lý cho HLV Steve Clarke ở tuyển Scotland - chia sẻ thẳng thắn. "Tôi không thể chỉ đạo Ten Hag làm việc như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều fan MU muốn thấy cậu ấy quay lại đội hình chính. Tôi thực sự vui cho Scott khi cậu ấy ghi những bàn thắng vào cuối tuần rồi. Điều này cũng cho thấy Scott là người như thế nào. Cậu ấy không bao giờ từ bỏ, vượt qua mọi thất vọng để tập luyện cực kỳ chăm chỉ và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình. Cậu ấy yêu Man.United và có đầy đủ phẩm chất để thi đấu cho Man.United".
Nguồn: soha.vn