World Cup 2026 chưa bật còi khai mạc mà sức nóng đã leo thang khắp nơi rồi nè! Và có một quốc gia đã chứng minh tình yêu bóng đá của họ ở level "chưa từng có trong lịch sử" - đó chính là Scotland, nơi người dân được chính phủ cho nghỉ hẳn 1 ngày để... xem bóng đá đấy!
Theo truyền thông Anh đưa tin, Chính phủ Scotland đã chốt ngày 15/6/2026 làm ngày nghỉ lễ đặc biệt để toàn dân đu idol... à nhầm, cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Đề xuất này do Thủ hiến Scotland John Swinney đưa ra và đã được Vua Charles III gật đầu phê duyệt luôn rồi!
Lý do cho quyết định "có một không hai" này là vì trận ra quân của Scotland gặp Haiti diễn ra tại Mỹ, với giờ bóng lăn rơi vào lúc 2h sáng theo giờ Anh. Tức là hàng triệu fan Scotland sẽ phải thức trắng đêm để theo dõi đội nhà đá bóng đấy!
Thay vì để dân tình vừa cày trận đấu vừa phải gồng mình đi làm sáng hôm sau (tưởng tượng mặt mày úa tàn kiểu gì ), chính quyền Scotland đã quyết định "thả tim" cho người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn không khí World Cup. Đúng chuẩn chăm sóc cộng đồng fan luôn!
Và phải nói là đây thực sự là cột mốc lịch sử của bóng đá Scotland đấy nhé! Lần cuối cùng đội tuyển này góp mặt ở World Cup là từ năm 1998 - tức là đã 28 năm trời rồi! Sau gần 3 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người Scotland cũng được thấy đội nhà trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Cảm xúc chắc là vỡ òa lắm đây!
Không phải tự nhiên mà sự kiện này được hưởng ứng nhiệt tình như ngày hội toàn quốc. Tại Scotland, World Cup 2026 đang tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có trong nhiều năm qua. Vibe là phải như thế này mới gọi là đỉnh!
Tuy nhiên, ngày nghỉ đặc biệt này không áp dụng đồng loạt ở mọi nơi đâu nha. Hiện tại một số địa phương lớn như Glasgow, Dundee và Aberdeen đã xác nhận tham gia, nghĩa là nhiều trường học và cơ quan công quyền sẽ đóng cửa trong ngày 15/6. Free luôn!
Quyết định của Scotland nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút đặc biệt của World Cup - giải đấu có thể khiến cả một quốc gia tạm gác mọi thứ chỉ để sống cùng trái bóng tròn. Đây mới là "đẳng cấp fan cứng" chứ không phải đâu!
Nguồn: soha.vn
Theo truyền thông Anh đưa tin, Chính phủ Scotland đã chốt ngày 15/6/2026 làm ngày nghỉ lễ đặc biệt để toàn dân đu idol... à nhầm, cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu ở World Cup. Đề xuất này do Thủ hiến Scotland John Swinney đưa ra và đã được Vua Charles III gật đầu phê duyệt luôn rồi!
Lý do cho quyết định "có một không hai" này là vì trận ra quân của Scotland gặp Haiti diễn ra tại Mỹ, với giờ bóng lăn rơi vào lúc 2h sáng theo giờ Anh. Tức là hàng triệu fan Scotland sẽ phải thức trắng đêm để theo dõi đội nhà đá bóng đấy!
Thay vì để dân tình vừa cày trận đấu vừa phải gồng mình đi làm sáng hôm sau (tưởng tượng mặt mày úa tàn kiểu gì ), chính quyền Scotland đã quyết định "thả tim" cho người hâm mộ tận hưởng trọn vẹn không khí World Cup. Đúng chuẩn chăm sóc cộng đồng fan luôn!
Và phải nói là đây thực sự là cột mốc lịch sử của bóng đá Scotland đấy nhé! Lần cuối cùng đội tuyển này góp mặt ở World Cup là từ năm 1998 - tức là đã 28 năm trời rồi! Sau gần 3 thập kỷ chờ đợi, cuối cùng người Scotland cũng được thấy đội nhà trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Cảm xúc chắc là vỡ òa lắm đây!
Không phải tự nhiên mà sự kiện này được hưởng ứng nhiệt tình như ngày hội toàn quốc. Tại Scotland, World Cup 2026 đang tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt chưa từng có trong nhiều năm qua. Vibe là phải như thế này mới gọi là đỉnh!
Tuy nhiên, ngày nghỉ đặc biệt này không áp dụng đồng loạt ở mọi nơi đâu nha. Hiện tại một số địa phương lớn như Glasgow, Dundee và Aberdeen đã xác nhận tham gia, nghĩa là nhiều trường học và cơ quan công quyền sẽ đóng cửa trong ngày 15/6. Free luôn!
Quyết định của Scotland nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy sức hút đặc biệt của World Cup - giải đấu có thể khiến cả một quốc gia tạm gác mọi thứ chỉ để sống cùng trái bóng tròn. Đây mới là "đẳng cấp fan cứng" chứ không phải đâu!
Nguồn: soha.vn