Sau một hồi họp hành với đám chuyên gia y tế, Hiệp hội bóng đá Scotland thông báo đang cân nhắc nghiêm túc việc cấm luôn các em nhỏ dưới 12 tuổi tập đánh đầu trong các buổi tập bóng đá. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng mà thật sự đây là chuyện nghiêm trọng đó nha!
Thực ra bên Mỹ đã áp dụng lệnh cấm tương tự từ năm 2014 rồi, vì lo ngại việc đánh đầu nhiều sẽ dẫn đến tổn thương não, mất trí nhớ hay thậm chí tử vong ở các cầu thủ. Nghe mà rợn người luôn á
Theo nguồn tin nội bộ thì các ông lớn trong hiệp hội cũng đang loay hoay lắm, vì từ xưa đến giờ bóng đá và đánh đầu là "cặp bài trùng" không thể tách rời. Thiếu cái phần đánh đầu thì xem bóng cũng thấy thiếu thiếu gì đó ấy
Chuyện này được đào lại sau cái chết của tiền đạo huyền thoại Jeff Astle (năm nổi đình đám những năm 80 của West Brom). Ông qua đời vì chứng tổn thương não mạn tính do chấn thương - Chronic Traumatic Encephalopathy. Tệ nhất là ông mất lúc 59 tuổi, nhưng khi khám nghiệm thì não của ông lão hóa như người 90 tuổi luôn Trước khi mất, ông Jeff đã bị mất trí nhớ nghiêm trọng, thậm chí không nhận ra người thân trong gia đình nữa.
Trước đó cũng có khá nhiều cầu thủ tử vong nghi do liên quan đến đánh đầu, như đội trưởng huyền thoại của Tottenham Hotspur - Danny Blanchflower - mất vì Alzheimer năm 1993.
Có người bảo là do hồi xưa quả bóng làm bằng da, nặng hơn bóng hiện đại nhiều nên mới dễ gây chấn thương não. Điều này cũng có lý thật, nhưng mà thực tế việc ăn bóng vào đầu hay chủ động đánh đầu liên tục thì nó cũng không phải trò đùa đâu (hồi xưa mình bị bóng đá bộp vào mặt vỡ cả kính, choáng váng mấy phút mới tỉnh lại, giờ nghĩ lại vẫn ớn ).
Vì vậy việc đợi các em nhỏ phát triển đầy đủ về thể trạng trước khi cho tập các động tác liên quan đến đánh đầu có lẽ là cách hay để bảo vệ các cầu thủ tương lai khỏi nguy cơ chấn thương hay bệnh mãn tính về sau.
Nguồn: tinhte.vn