Chuyện này nghe mà tức á các bạn ơi! Nhậu say rồi lại đi "flex" sức mạnh với CSGT đang làm nhiệm vụ, cuối cùng phải vào tù mới biết tay.
Sáng 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam anh Huỳnh Văn Theo (46 tuổi; ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ủa làm gì vậy trời?
Story là thế này nè: Khoảng 15h30 chiều 28/7, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT-TT Công an huyện Tuy Phước gồm 3 người đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Huệ, thuộc khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước. Lúc này anh Theo đi nhậu say về, có lẽ lên men quá nên bỗng dưng đi bộ lại chỗ CSGT làm việc rồi bắt đầu... chửi bới lung tung
Chưa hết đâu! Anh này còn lấy điện thoại ra quay phim, xô đổ luôn cái bàn làm việc của tổ công tác. Tổ CSGT nhắc nhở và yêu cầu không quay phim thì anh ta càng "lên đỉnh" hơn, lao vào đánh luôn vào mặt một cán bộ trong tổ
Kết quả là anh Theo bị khống chế ngay lập tức và được "mời" về đồn để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tưởng mình main character hả trời?
Plot twist: Được biết trước khi làm trò này, anh Theo đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích rồi. Thế mà vẫn không rút kinh nghiệm được, giờ lại phải ngồi tù tiếp mất rồi 
Nguồn: soha.vn
Sáng 4/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam anh Huỳnh Văn Theo (46 tuổi; ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ủa làm gì vậy trời?
Story là thế này nè: Khoảng 15h30 chiều 28/7, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT-TT Công an huyện Tuy Phước gồm 3 người đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Huệ, thuộc khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước. Lúc này anh Theo đi nhậu say về, có lẽ lên men quá nên bỗng dưng đi bộ lại chỗ CSGT làm việc rồi bắt đầu... chửi bới lung tung
Chưa hết đâu! Anh này còn lấy điện thoại ra quay phim, xô đổ luôn cái bàn làm việc của tổ công tác. Tổ CSGT nhắc nhở và yêu cầu không quay phim thì anh ta càng "lên đỉnh" hơn, lao vào đánh luôn vào mặt một cán bộ trong tổ
Kết quả là anh Theo bị khống chế ngay lập tức và được "mời" về đồn để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tưởng mình main character hả trời?
Plot twist: Được biết trước khi làm trò này, anh Theo đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích rồi. Thế mà vẫn không rút kinh nghiệm được, giờ lại phải ngồi tù tiếp mất rồi
Nguồn: soha.vn