MinMimi6470
New member
Tối 23.12 lúc 20h, dân khối An Thọ (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Trần Văn Huấn liền chạy ào ào sang hỗ trợ. Tới nơi thì OMG, phòng khách đang bốc cháy ngùn ngụt luôn!
Mặc dù mọi người phản ứng khá nhanh nhưng ngọn lửa vẫn thiêu rụi 3 cây kiện nón lá (tổng cộng 1.200 chiếc nón) mà gia đình ông Huấn mới thu mua để chuẩn bị đem bán, cùng với một số tài sản khác nữa. Thiệt hại nặng nề vãi!
Plot twist là thủ phạm chính là con trai ruột của ông Huấn - Trần Vũ Sang (sinh năm 1987, cũng ở khối An Thọ). Anh này say rượu rồi gây rối với gia đình, tức quá nên lấy xăng tưới rồi đốt luôn. Cái logic lúc say thật không thể đoán được!
Khi Cảnh sát 113 Công an huyện Phù Cát nhận tin báo đến can thiệp thì drama càng leo thang. Sang không những không hợp tác mà còn chống đối cực mạnh, trèo lên mái nhà dỡ ngói ném xuống tổ công tác. Phải đến lúc bị khống chế mới chịu dừng lại. Hành động này sai vãi nha các fen!
Theo tìm hiểu thì Sang đã có vợ và 2 con rồi nhưng không chịu lo làm ăn đàng hoàng, hay say xỉn rồi quậy phá gia đình. Công an đã xử lý giáo dục nhiều lần nhưng vẫn không chịu sửa sai. Lần này thì quá trớn rồi bro ơi!
Nguồn: soha.vn