MinMap2199
New member
Chuyện nghe mà tức á! Sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng đã chủ động ra đầu thú và tỏ ra hối hận về hành động của mình, nhưng thiệt sự hối hận có đủ bù đắp được chưa?
Sự việc đau lòng này xảy ra vào đầu tháng 2 tại một khu trọ ở huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Theo thông tin, đối tượng họ Hoàng (sinh năm 1990) đang sống chung với bạn gái trong khu trọ nơi xảy ra vụ việc. Nạn nhân là bà Lâm - chủ nhà trọ 6x sống một mình. Hằng ngày anh chàng này có thói quen nghiện rượu, lần nào cũng đi chơi tới tối muộn mới về khiến bạn gái phát mệt. Cuối cùng cô đã đặt ra ultimatum: "Nếu anh còn tiếp tục uống rượu đến nửa đêm lần nữa thì em sẽ khóa cửa, không mở cho anh vào đâu nhé!"
Một buổi sáng sớm đầu tháng 2, tật xấu vẫn không sửa, anh ta lại uống say tới nửa đêm mới về. Lần này bạn gái thực hiện đúng lời hứa - khóa chặt cửa, không cho vào. Họ Hoàng đứng ngoài vừa đập cửa vừa la hét inh ỏi, nhưng bạn gái vẫn "đá văng" không thương tiếc. Tiếng động to lớn khiến bà chủ trọ giật mình tỉnh giấc.
Sau khi nghe anh ta giải thích tình hình, họ Hoàng lục điện thoại muốn gọi cho bạn gái nhưng... hết pin mất rồi . Bà Lâm thấy tội nghiệp nên tốt bụng đưa anh ta về phòng mình để sạc điện thoại. Trong lúc chờ sạc pin, bà Lâm không ngừng khuyên nhủ, góp ý để anh sửa tật xấu - chỉ là lời nhắc nhở chân thành, không hề có ý gợi lên bất kỳ điều gì sai trái.
Thế nhưng kết quả thật đau lòng! Nhân lúc phòng không có ai, đối tượng đã đứng dậy lôi bà Lâm từ phòng khách vào phòng ngủ và cưỡng bức bà, bất chấp sự chống cự và kêu cứu của nạn nhân.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà Lâm đã gọi điện báo cảnh sát, còn đối tượng cũng chủ động ra đầu thú.
Hiện tại, viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã ra lệnh bắt giữ đối tượng về tội cưỡng dâm. Tại đây, anh ta thừa nhận tội trạng và tỏ ra vô cùng hối hận về hành vi của mình.
Nguồn: soha.vn