Chill chơi thì được nhưng nhớ giữ tỉnh táo nha các gen ơi! Vụ này xảy ra tối 15/12 vừa rồi, lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 12, đoạn cầu vượt Bình Phước ở phường Hiệp Bình. Và kết quả là... drama không ngờ luôn!
Đầu tiên, lúc 21 giờ, CSGT phát hiện anh N.V.Đ (37 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy loạng choạng như đang nhảy điệu samba vậy. Dừng lại đo thử thì ôi thôi, nồng độ cồn lên đến 1,032 mg/l khí thở - gấp 2,5 lần mức kịch khung luôn á!
Với mức vi phạm này, anh Đ. sẽ phải chịu phạt 9 triệu đồng và bị tước bằng lái tận 23 tháng. Đắng chưa nè, còn có bạn của anh ấy chạy đến van xin CSGT thông cảm vì mới đi nhậu team building sau giờ làm. Nhưng mà không đâu các bạn ơi, CSGT vẫn lập biên bản đúng quy định thôi!
Nhưng chưa là gì đâu, case thứ hai mới thật sự là "plot twist" luôn ấy!
Lúc 21 giờ 30, CSGT lại dừng một anh chàng khác với biểu hiện say túy lúy, đo ra nồng độ cồn 1,368 mg/lít khí thở (cao hơn anh kia nữa đấy). Nhưng twist là: anh này không mang giấy tờ và... KHÔNG NHỚ TÊN MÌNH luôn!
Khi CSGT hướng dẫn về trụ sở làm việc, anh chàng này bỗng nhiên... bỏ đi bộ luôn, để lại chiếc xe máy đơn độc giữa đường như phim hành động Hollywood vậy! Tổ công tác sau đó vẫn phải lập biên bản xử lý theo quy định thôi.
Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, từ giờ đến 16/3/2026, họ đang trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các hành vi như tụ tập chạy xe gây rối, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc đấy nha!
Nguồn: kenh14.vn
Đầu tiên, lúc 21 giờ, CSGT phát hiện anh N.V.Đ (37 tuổi, quê An Giang) chạy xe máy loạng choạng như đang nhảy điệu samba vậy. Dừng lại đo thử thì ôi thôi, nồng độ cồn lên đến 1,032 mg/l khí thở - gấp 2,5 lần mức kịch khung luôn á!
Với mức vi phạm này, anh Đ. sẽ phải chịu phạt 9 triệu đồng và bị tước bằng lái tận 23 tháng. Đắng chưa nè, còn có bạn của anh ấy chạy đến van xin CSGT thông cảm vì mới đi nhậu team building sau giờ làm. Nhưng mà không đâu các bạn ơi, CSGT vẫn lập biên bản đúng quy định thôi!
Nhưng chưa là gì đâu, case thứ hai mới thật sự là "plot twist" luôn ấy!
Lúc 21 giờ 30, CSGT lại dừng một anh chàng khác với biểu hiện say túy lúy, đo ra nồng độ cồn 1,368 mg/lít khí thở (cao hơn anh kia nữa đấy). Nhưng twist là: anh này không mang giấy tờ và... KHÔNG NHỚ TÊN MÌNH luôn!
Khi CSGT hướng dẫn về trụ sở làm việc, anh chàng này bỗng nhiên... bỏ đi bộ luôn, để lại chiếc xe máy đơn độc giữa đường như phim hành động Hollywood vậy! Tổ công tác sau đó vẫn phải lập biên bản xử lý theo quy định thôi.
Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, từ giờ đến 16/3/2026, họ đang trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Các hành vi như tụ tập chạy xe gây rối, đua xe trái phép, vi phạm nồng độ cồn đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc đấy nha!
Nguồn: kenh14.vn