CuaCandy3984
New member
Bà Nguyễn Thị Tịnh (47 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) tâm sự với nỗi đau không ai muốn: Cao Tiến Cường (25 tuổi) từ nhỏ đã ngỗ nghịch lắm rồi, học đến lớp 6 là "xin phép" bỏ học, đi chơi lêu lổng với đám bạn ở địa phương.
Lấy vợ rồi mà Cường nghỉ luôn việc, ngày càng mê cờ bạc như "điếu đổ", hoàn toàn bỏ bê vợ con. Cậu "quý tử" này nhiều lần lấy trộm xe máy, đồ đạc của gia đình và cả họ hàng đem đi bán để có tiền chơi bời.
Tháng 8 năm ngoái, sau khi cha mất, Cường còn "ném" luôn khoản nợ 200 triệu đồng lên đầu mẹ. Thương con quá mức, bà mẹ tội nghiệp phải bán mảnh đất để trả nợ thay con và sửa lại ngôi nhà
Đến tháng 6/2012, Cường không chỉ thua bạc mà còn "all-in" cả cá độ bóng đá, mỗi tháng phải trả lãi 18 triệu đồng luôn các bạn ơi. Cậu quý tử giờ đây thành nghịch tử thật sự khi bị ép nợ đã về nhà chửi bới người thân, đập phá đồ đạc như phim hành động vậy
Nguồn: soha.vn
Lấy vợ rồi mà Cường nghỉ luôn việc, ngày càng mê cờ bạc như "điếu đổ", hoàn toàn bỏ bê vợ con. Cậu "quý tử" này nhiều lần lấy trộm xe máy, đồ đạc của gia đình và cả họ hàng đem đi bán để có tiền chơi bời.
Tháng 8 năm ngoái, sau khi cha mất, Cường còn "ném" luôn khoản nợ 200 triệu đồng lên đầu mẹ. Thương con quá mức, bà mẹ tội nghiệp phải bán mảnh đất để trả nợ thay con và sửa lại ngôi nhà
Đến tháng 6/2012, Cường không chỉ thua bạc mà còn "all-in" cả cá độ bóng đá, mỗi tháng phải trả lãi 18 triệu đồng luôn các bạn ơi. Cậu quý tử giờ đây thành nghịch tử thật sự khi bị ép nợ đã về nhà chửi bới người thân, đập phá đồ đạc như phim hành động vậy
Nguồn: soha.vn