Saudi Arabia và Pakistan vừa ký kèo một hiệp ước phòng thủ xịn sò nhằm nâng cấp mối quan hệ an ninh giữa hai nước trong lúc khu vực đang căng thẳng như dây đàn.
Việc hai bên "bắt tay" chặt hơn trong chuyện quốc phòng diễn ra đúng lúc các nước vùng Vịnh bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ - "anh cả" truyền thống từng bảo vệ họ - có còn đáng tin cậy không nữa
Một "plot twist" khác là cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar, khiến không khí khu vực căng như phim hành động, drama tràn ngập luôn.
"Thỏa thuận này là thành quả của bao nhiêu năm ngồi bàn bạc, nó không phải phản ứng kiểu 'ai đó làm gì đó thì mình làm lại' đâu, mà là cách chính thức hóa mối quan hệ lâu đời và sâu đậm giữa hai nước chúng ta", một quan chức cấp cao của Saudi Arabia chia sẻ.
Thỏa thuận mới này có thể "đảo ngược cuộc chơi" chiến lược trong khu vực đấy. Các nước vùng Vịnh, vốn là team Washington, giờ đang cố gắng cân bằng mối quan hệ với cả Iran lẫn Israel cho nó smooth.
Cùng lúc đó, cuộc chiến ở Gaza đã khiến tình hình leo thang kinh khủng khi Qatar phải gánh hai đợt tấn công trực diện trong một năm - từ cả Iran lẫn Israel luôn.
Vị quan chức Saudi Arabia - người nói chuyện với điều kiện "bật chế độ ẩn danh" - cũng thừa nhận rằng Riyadh phải cân nhắc việc giữ thăng bằng với Ấn Độ, đối thủ truyền kiếp của Pakistan và cũng có vũ khí hạt nhân trong tay.
Khi được hỏi về khả năng xây dựng "lá chắn hạt nhân" cho Saudi Arabia, vị này trả lời: "Đây là một thỏa thuận quốc phòng toàn diện bao gồm tất cả các tài sản quân sự" (nghe chill nhưng mà nghiêm túc lắm nhé).
Hiện tại có tin đồn rằng trong trường hợp "code đỏ", Pakistan sẽ cung cấp một số đầu đạn hạt nhân cho Saudi Arabia để gắn vào tên lửa đạn đạo của Riyadh. Nghe xịn xò ghê
Saudi Arabia và Pakistan đều có lực lượng vũ trang đông như kiến vậy.
Gần đây lại có tin các nước Ả Rập đang "khui lại" sáng kiến của Ai Cập về việc thành lập một liên minh quốc phòng kiểu NATO phiên bản Trung Đông.
Đề xuất này được tung ra lần đầu vào năm 2015, giờ được "hâm nóng" trở lại sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar, nhằm vào các "big boss" cấp cao của Hamas.
Nguồn: soha.vn
Việc hai bên "bắt tay" chặt hơn trong chuyện quốc phòng diễn ra đúng lúc các nước vùng Vịnh bắt đầu nghi ngờ Hoa Kỳ - "anh cả" truyền thống từng bảo vệ họ - có còn đáng tin cậy không nữa
Một "plot twist" khác là cuộc tấn công gần đây của Israel vào Qatar, khiến không khí khu vực căng như phim hành động, drama tràn ngập luôn.
"Thỏa thuận này là thành quả của bao nhiêu năm ngồi bàn bạc, nó không phải phản ứng kiểu 'ai đó làm gì đó thì mình làm lại' đâu, mà là cách chính thức hóa mối quan hệ lâu đời và sâu đậm giữa hai nước chúng ta", một quan chức cấp cao của Saudi Arabia chia sẻ.
Thỏa thuận mới này có thể "đảo ngược cuộc chơi" chiến lược trong khu vực đấy. Các nước vùng Vịnh, vốn là team Washington, giờ đang cố gắng cân bằng mối quan hệ với cả Iran lẫn Israel cho nó smooth.
Cùng lúc đó, cuộc chiến ở Gaza đã khiến tình hình leo thang kinh khủng khi Qatar phải gánh hai đợt tấn công trực diện trong một năm - từ cả Iran lẫn Israel luôn.
Vị quan chức Saudi Arabia - người nói chuyện với điều kiện "bật chế độ ẩn danh" - cũng thừa nhận rằng Riyadh phải cân nhắc việc giữ thăng bằng với Ấn Độ, đối thủ truyền kiếp của Pakistan và cũng có vũ khí hạt nhân trong tay.
Khi được hỏi về khả năng xây dựng "lá chắn hạt nhân" cho Saudi Arabia, vị này trả lời: "Đây là một thỏa thuận quốc phòng toàn diện bao gồm tất cả các tài sản quân sự" (nghe chill nhưng mà nghiêm túc lắm nhé).
Hiện tại có tin đồn rằng trong trường hợp "code đỏ", Pakistan sẽ cung cấp một số đầu đạn hạt nhân cho Saudi Arabia để gắn vào tên lửa đạn đạo của Riyadh. Nghe xịn xò ghê
Saudi Arabia và Pakistan đều có lực lượng vũ trang đông như kiến vậy.
Gần đây lại có tin các nước Ả Rập đang "khui lại" sáng kiến của Ai Cập về việc thành lập một liên minh quốc phòng kiểu NATO phiên bản Trung Đông.
Đề xuất này được tung ra lần đầu vào năm 2015, giờ được "hâm nóng" trở lại sau cuộc không kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar, nhằm vào các "big boss" cấp cao của Hamas.
Nguồn: soha.vn