TraKitty1689
New member
Vừa qua, khoảng 12.000 con lạc đà và cừu đã bị Saudi Arabia "trả hàng" về Qatar trong drama cô lập Doha tại vùng Vịnh. Sự việc này đang gây xôn xao dư luận cực mạnh!
Theo báo The Peninsula của Qatar đưa tin, chính quyền Qatar đã phải cấp tốc chuẩn bị nước uống, thức ăn và chỗ ở tạm cho 7.000 con lạc đà cùng 5.000 con cừu, trước khi đón chúng về nước vào ngày 20/6.
Đoàn "hành quân" khổng lồ gồm lạc đà và cừu đã rời khu vực sa mạc ở biên giới Qatar - Saudi Arabia cùng một ngày, sau nhiều ngày bị kẹt lại do hai nước đóng cửa biên giới và cắt đứt quan hệ ngoại giao. Tình hình căng thẳng thật sự!
Hãng tin Reuters cho biết người dân Qatar đã mặc trang phục truyền thống, đỗ xe ở khu vực biên giới chờ đợi đoàn lạc đà và cừu của mình trở về. Cảnh tượng vừa xúc động vừa buồn cười!
Anh Ali Magareh, 40 tuổi - một trong những chủ sở hữu - kể lại rằng suốt một tuần qua, đàn vật nuôi bị giữ lại thiếu ăn nghiêm trọng, thậm chí một số con lạc đà đực còn lao vào đánh nhau luôn. Thương quá đi!
Ngày 19/6, chính quyền Qatar đã khẩn trương cử đoàn xe chở nước và cỏ đến tiếp tế cho bầy lạc đà đang băng sa mạc về nhà.
Fun fact: Qatar hiện còn khoảng 22.000 con lạc đà, chủ yếu nuôi để giữ gìn truyền thống du mục, tham gia các cuộc thi như "lạc đà đẹp nhất" hoặc đua lạc đà, thỉnh thoảng mới lấy thịt và sữa theo AFP.
Hàng trăm chủ nuôi Qatar thường đưa đàn lạc đà đến vùng sa mạc phía đông Saudi Arabia vào những tháng mùa đông để nhân giống và huấn luyện cho các cuộc thi. Những con lạc đà vô địch còn được bán đấu giá lên tới hàng trăm ngàn USD đó nha!
Trước thời kỳ "đào được vàng đen" và trở thành xứ sở của những tòa nhà chọc trời cùng lối sống sang chảnh, cuộc sống người dân Qatar gắn liền với lạc đà lắm. Chính vì vậy, thông tin về việc những con vật này bị đối xử tệ bạc đã khiến dư luận Qatar cực kỳ bức xúc!
Nguồn: soha.vn