Sau trận thua sấp mặt ở U23 châu Á, bóng đá Thái Lan đang "loạn cào cào"?

TitLovely

New member
aed51f78608db1be5eb3.jpg


Bóng đá xứ Chùa Vàng đang hơi "rối não" với định hướng phát triển, đặc biệt là chuyện AFF Cup cuối năm 2018 nè!

Mới đây, ông Witthaya Laohakul - Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thẳng thắn tuyên bố: "Chúng tôi sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất ở AFF Cup 2018. Nếu dùng đội hình trẻ mà không bảo vệ được danh hiệu vô địch thì đó sẽ là thảm họa. Còn nếu dùng đội hình mạnh nhất mà vẫn fail thì tôi sẽ chịu trách nhiệm". Nghe khá là "căng não" phải không các bạn?

Nhưng plot twist là trước đó vài tuần, HLV trưởng Milovan Rajevac lại có phát ngôn khác hẳn trước truyền thông:

"Sau King's Cup, target của Thái Lan sẽ là ASIAD và sau đó là Asian Cup. Còn về AFF Cup thì giờ chúng tôi chưa có plan cụ thể, nhưng chưa chắc đã tham dự với lineup tốt nhất đâu nha".

1eafee5fe59fb1069340.png


Ủa vậy là sao? Theo báo chí Thái Lan thì HLV Milovan Rajevac đang muốn gọi một số tài năng trẻ lên tuyển quốc gia để test ở King's Cup (đấu với Slovakia, Gabon và UAE từ 23-25/3).

Sau đó, các Gen Z tài năng của bóng đá Thái sẽ tiếp tục được thử lửa ở AFF Cup 2018, nhằm serve cho các mục tiêu lớn hơn - đỉnh cao là World Cup luôn!

Chiến lược này rõ ràng là match với tầm nhìn của HLV Milovan Rajevac - người đến thay Kiatisak, vị thầy đã giúp Thái Lan "ăn hành" khắp Đông Nam Á nhưng vẫn chưa vươn được tầm thế giới.

Thế nhưng các "sếp" bóng đá Thái Lan lại có suy nghĩ khác hoàn toàn. Họ muốn nhiều hơn thế - vừa phải giữ vững ngôi "Vua ĐNÁ" ở mọi giải, vừa phải vươn tầm thế giới trong thời gian ngắn nhất. Đòi hỏi khắt khe vãi!

acdd11f57bcc23122a14.jpg


Yêu cầu phải bảo vệ chức vô địch AFF Cup của các quan chức Thái có thể xuất phát từ việc fan nhà đang khá "mặn mòi" sau khi U22 vô địch SEA Games 2017 thiếu thuyết phục, còn U23 thì bị loại tức tưởi ngay vòng bảng U23 châu Á.

Vấn đề là muốn chạm tới giấc mơ World Cup, Thái Lan rõ ràng cần trao nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ - những người mà đến năm 2026 trở đi, khi VCK World Cup mở rộng ra 48 đội, vẫn còn đủ sức chinh chiến.

Nhưng hiện tại thì các bạn trẻ này chưa "đủ tuổi đủ sức" để đội tuyển Thái Lan duy trì sự thống trị ở sân chơi khu vực. Đây là cái khó bó cái khôn!

Các quan chức bóng đá Thái là "ông chủ", còn HLV Milovan Rajevac chỉ là người "làm thuê". Nhưng đừng quên vị HLV này từng đặt ra không ít yêu sách thì FAT mới chịu gia hạn hợp đồng. Vậy khi bị áp một chiến lược "khó nhằn" như vậy, liệu ông Milovan Rajevac có "drama" với LĐBĐ Thái Lan không nhỉ?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top