Sầu riêng Campuchia khóc thét vì nắng hạn: 30% vườn bị ảnh hưởng, mất trắng cả mùa

Nắng nóng và khô hạn đang biến thành "cơn ác mộng" của nông dân trồng sầu riêng bên Campuchia rồi các bạn ơi!

ab879fd05c3ed1e85a94.jpg


Ngành sầu riêng của xứ sở chùa tháp đang gặp "đại hạn" khi biến đổi khí hậu làm thời tiết điên đảo, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng và tiền bạc thu về từ loại trái cây "vua" này.

Tại huyện Teuk Chhou (tỉnh Kampot) – một trong những "thủ phủ" sầu riêng của Campuchia – các bác nông dân than trời vì vụ mùa năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề từ cái nóng kéo dài và tình trạng khan hiếm nước.

Nóng quá trời! Cây sầu riêng chết đứng vì khát nước

Theo ông Uon Cheang Meng, Chủ tịch cộng đồng trồng sầu riêng Teuk Chhou, nắng hạn đã thành mối lo từ đầu vụ thu hoạch luôn. Ông kể: "Năm nay, chúng tôi nhận thấy sản lượng sầu riêng giảm sút, một số cây sắp chết vì thời tiết quá nóng và thiếu nước tưới. Dù muốn hay không, cả sản lượng và chất lượng đều đang giảm sút."

Ông cũng nhấn mạnh lượng mưa "hạn hoi" trong thời gian dài đã gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, việc tưới tiêu trở thành bài toán "hóc búa". Hậu quả là trái không đạt size chuẩn và thường rụng non trước khi chín. Chưa kể thời tiết khắc nghiệt còn làm hỏng luôn hương vị – thứ quyết định giá trị của sầu riêng trên thị trường nè!

30% diện tích trồng "toang" rồi các bạn ơi!

Thực tế tại địa phương cho thấy khoảng 30% trong tổng số 100 ha diện tích trồng sầu riêng ở Teuk Chhou đã bị ảnh hưởng. Sự suy giảm về hương thơm, độ ngọt và chất lượng tổng thể đang làm mọi người lo sốt vó về khả năng giá bán tiếp tục lao dốc trong thời gian tới.

Ông Pov Veasna, một nông dân sở hữu khoảng 300 cây sầu riêng trong khu vực, cho biết tình trạng rụng trái diễn ra nghiêm trọng. "Tôi đã chứng kiến trái rụng thành từng chùm, từ 10 đến 20 quả mỗi ngày," ông nói, vừa mất sản lượng lại vừa giảm giá trị thương mại của phần còn lại.

Ông Veasna giải thích luôn nguyên nhân giá giảm: "Giá thấp là do nắng nóng khiến sầu riêng chín quá sớm, làm giảm chất lượng thịt quả, bao gồm cả hương thơm và độ ngọt."

Hết nước là hết luôn cả mùa

Theo ông, phần lớn các trang trại trong khu vực phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên chảy từ núi do địa hình đồi dốc. Thế nhưng hạn hán kéo dài đã khiến các nguồn nước này cạn kiệt trầm trọng. "Khi không có nước, cây cối sẽ bị ảnh hưởng. Quả không phát triển đầy đủ. Ngay cả khi chín, chúng cũng nhỏ hơn và nhẹ hơn bình thường, khiến việc bán chúng trở nên khó khăn," ông chia sẻ thêm.

Trước tình trạng thiếu nước kéo dài, cộng đồng nông dân trồng sầu riêng Teuk Chhou đã bắt đầu họp bàn về việc xây dựng hệ thống tưới tiêu ổn định hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có phương án chốt.

Cả ngành đang đứng ngồi không yên

Ở góc độ toàn ngành, ông Roeun Ratana – đại diện Hiệp hội Sầu riêng Campuchia – cho biết vụ thu hoạch năm nay diễn ra chậm hơn so với mọi năm. "Thời tiết cực đoan, đặc biệt là nhiệt độ cao và gió mạnh, đã làm chậm quá trình thu hoạch," ông nói.

Theo ông Ratana, tình trạng này không chỉ xảy ra tại Kampot mà còn lan sang các vùng trồng khác như Kampong Cham. Tại huyện Samlot (tỉnh Battambang), nông dân thậm chí vẫn chưa bắt đầu thu hoạch được. Trong khi đó, gió mạnh đã gây ra hiện tượng rụng trái đáng kể tại nhiều khu vực.

"Nông dân rất lo lắng về thời tiết. Trời cực kỳ nóng, và khi mưa đến, thường kèm theo gió mạnh. Những điều kiện này là một vấn đề lớn đối với người trồng sầu riêng," ông Ratana nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top