Sau ồn ào kiện Chủ tịch tỉnh Bình Dương, đế chế của đại gia Dũng 'Lò Vôi' giờ ra sao?

4ff96a68187d2256347c.jpg


Từ một công ty nhà nước bết bát, ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ tịch Công ty Đại Nam - đã xây dựng một đế chế bất động sản "khủng long" giữa lòng Bình Dương, thật sự là câu chuyện legendary đấy!

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim - TLP) cho thấy con số "đỉnh của chóp": doanh thu thuần đạt 6.814 tỷ đồng, tăng gần 84% (tương đương hơn 3.700 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước - tăng trưởng khủng khiếp luôn!

Nguồn thu từ bán hàng chiếm gần 99% trong cơ cấu doanh thu, phần còn lại là từ cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản. Có thể nói là "ăn chắc mặc bền" với mảng bán hàng rồi đó!

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thalexim ghi nhận 80 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 63,6 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 15% và 5% so với cùng kỳ năm 2017. Con số tuy không "wow" bằng doanh thu nhưng cũng đủ thấy là làm ăn ổn định nha!

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy một điều khá thú vị: 6 tháng đầu năm, Thalexim vay tới 5.290 tỷ đồng và trả nợ gốc 5.310 tỷ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó vay Vietcombank chi nhánh Bình Dương 1.636 tỷ đồng; vay Vietinbank chi nhánh Bình Dương 1.548 tỷ đồng; vay BIDV 870 tỷ đồng; vay Eximbank 512 tỷ đồng...

Plot twist ở đây là: các khoản vay chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh xăng dầu và đặc biệt - vay KHÔNG CÓ tài sản đảm bảo. Độ "xịn" và uy tín phải đến mức này thì ngân hàng mới cho vay thoải mái thế!

Nợ phải trả tính đến hết 30/6/2018 của Thanh Lễ là 8.121,6 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn 7.503,8 tỷ đồng - con số khá "căng" đấy nhỉ!

Tổng tài sản tính đến cuối quý II xấp xỉ 10.640 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số này là tiền mặt và các khoản tương đương tiền, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng, hàng tồn kho…

Câu chuyện khởi nghiệp từ "số 0"

Tổng Công ty Thanh Lễ trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh sơn mài Thành Lễ được thành lập từ năm 1991. Công ty hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: kinh doanh xăng dầu, vận tải thủy và bất động sản.

Công ty được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước nhưng hoạt động bết bát, thua lỗ nặng suốt thời gian dài. Lãnh đạo tỉnh đành phải giao toàn quyền điều hành cho ông Huỳnh Uy Dũng - người mà nhiều người biết đến với biệt danh "Dũng Lò Vôi".

Khi tiếp nhận, ông Dũng đặt ra điều kiện cực "chất": nếu công ty tiếp tục kinh doanh không hiệu quả sẽ bỏ tiền túi ra bồi thường, còn ngược lại thì phải trích cho ông 10% lợi nhuận. Đúng kiểu "all in" luôn!

Tại thời điểm 30/6/2018, Thalexim có 12 đơn vị trực thuộc (Tổng kho xăng dầu Chánh Mỹ; Tổng kho xăng dầu VK 102 - Thanh Lễ; Ban quản lý KCN Bình Đường - Sóng Thần I; hệ thống 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Nhà máy sản xuất bê tông An Sơn); 6 công ty con và công ty liên kết đầy ắp portfolio!

Đại gia Dũng 'Lò Vôi' là ai?

Là một người con của đất võ Bình Định, ông Dũng từng có thời gian nhập ngũ và phục vụ công tác hậu cần ở Quân khu 5 và Quân khu 7 - background khá "ngầu" đấy!

Lập nghiệp ở quê vợ, mảnh đất Bình Dương chính là nơi tạo nên cơ nghiệp đồ sộ cho đại gia sinh năm 1961 này. Ông Huỳnh Uy Dũng cũng từng là đại biểu Quốc hội và là Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ông Dũng bắt đầu khởi nghiệp với nghề làm lò vôi - nghe thì đơn giản nhưng công việc làm ăn phát đạt đã cho ông biệt danh "Dũng lò vôi", đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường kinh doanh của vị đại gia này.

0037806167b3c7284421.jpg


Thời gian sau đó, ông Dũng đã bán xí nghiệp lò vôi và chuyển qua làm sơn mài với chức giám đốc Công ty sơn mài Thanh Lễ (tỉnh Sông Bé - nay là tỉnh Bình Dương), sau đổi tên thành Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Thalexim.

Năm 1992, Thalexim trở thành đơn vị đầu tiên trên cả nước được phép thí điểm thành lập khu công nghiệp Bình Đường với diện tích 16,5ha (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Năm 1995, Thalexim tiếp tục triển khai khu công nghiệp Sóng Thần 1 với diện tích 178 ha - đúng là "đi nước cờ" chuẩn không cần chỉnh! ♟️

Thành công của Thalexim khiến Bình Dương sau này trở thành địa phương đi đầu trong cả nước phát triển khu công nghiệp và cũng trở thành cú chạy đà cho ông Dũng "lò vôi" khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Năm 1996, ông nghỉ việc nhà nước lập Công ty Cổ phần Sóng Thần, chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 2, với diện tích 279 ha. Năm 2005 ông mở tiếp khu công nghiệp Sóng Thần 3 với diện tích 533 ha - càng ngày càng "bành trướng" thêm nhé!

Năm 1999, khi khởi công xây dựng khu du lịch, ông đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT.

Drama liên tục không dứt

Tuy nhiên, công việc phát triển thuận lợi được nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ cũng đã kéo theo hệ lụy với không ít thị phi xung quanh đời sống riêng tư của vị đại gia này.

Những vụ lùm xùm lẫn tai tiếng thu hút dư luận bàn tán trong thời gian qua như kiện Chủ tịch tỉnh Bình Dương, cưới thêm vợ trẻ, bị tung tin đồn thiếu nợ, treo thưởng trăm tỉ đồng, giao hết tài sản cho con trai 1 tuổi... đều ít nhiều làm lung lay và hoài nghi về hình ảnh cũng như thực lực của vị đại gia Bình Dương. Drama đúng nghĩa luôn!

Bất đồng quan điểm với chính quyền tỉnh Bình Dương về việc phát triển các dự án bất động sản trong khu công nghiệp Sóng Thần 3, năm 2014, ông Dũng tuyên bố đóng cửa Đại Nam và khởi kiện chính quyền ra tòa. Tuy nhiên sự việc sau đó lắng xuống.

Năm 2013, ông chủ này có hành động "chơi ngông" tuyên bố thưởng 100 tỷ đồng cho bất cứ ai chứng minh ông có đi vay nợ khi Đại Nam dính tin đồn nợ nần 2.000 tỷ đồng. Đúng là "flex" kiểu đại gia thật sự!

Đế chế bất động sản "khủng long"

Công ty Cổ phần Du lịch Đại Nam đến nay đã nắm trong tay nhiều bất động sản và tài sản khủng như: Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung Tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần... Nhìn danh sách này thôi đã thấy "khủng" rồi!

29de17d90a7858227dcf.jpg


Ra đời vào năm 2007, Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến toạ lạc tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có diện tích tới 450ha với số vốn đầu tư ngót nghét 6.000 tỷ bao gồm nhiều công trình như: Kim Điện, Khu trò chơi hiện đại, Vườn thú Đại Nam, Dãy núi Bảo Sơn, Biển nhân tạo Đại Nam, Đền thờ Đại Nam quốc tự...

Vào những năm cuối thế kỷ 20, nơi đây vẫn chỉ là một vùng đất hoang sơ, có chỗ là rừng cao su bạt ngàn. Nhưng ông Huỳnh Uy Dũng khi đó nắm quyền thuê gần 500ha đất tại đây, và vị này đã biến vùng đất này trở thành điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất khu vực phía Nam - đúng là transformation đỉnh cao! ✨

Người vợ kế của ông Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng (biệt danh "Hằng Canada") được biết đến là người có sáng kiến đầu tư 1.000 tỷ đồng để xây dựng trường đua phức hợp "5 trong 1": đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua xe F1. Công trình trường đua Đại Nam được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2016. Ý tưởng khá "out of the box" đấy!

4d5b71c66ca21a3d21a1.jpg


Tháng 6/2018, UBND tỉnh Bình Dương đã có đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Nam do Công ty Cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư tại Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, dự án có mục tiêu xây dựng nhà để ở với diện tích sử dụng hơn 105,8ha. Khu đất trên trước đây là phần diện tích của Khu công nghiệp Sóng Thần 3 nhưng nay đã được điều chỉnh giảm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top