Nhưng đầu tiên thì chị phải tự chiều chuộng bản thân cho ăn đến ngán cái đã nha!
Chắc hẳn ai lướt MXH cũng từng thấy những video kiểu: Con về nhà thấy hộp bánh nào đó trên bàn, bóc ra ăn khen ngon phát một cái thôi. Mẹ đứng bên nghe được. Hôm sau boom, mẹ mua nguyên thùng bánh đó về cho ăn đến khi... phải van xin mẹ thôi nha!
Đây là nét đặc trưng của các gia đình châu Á mà, nơi bố mẹ yêu con bằng cách... cho ăn thật nhiều! Con thích món gì là cố gắng nấu/mua về cho ăn thoải mái. Vừa funny vừa hơi "lo sợ" đối với hội con cái, nhưng cũng là cách để con biết ơn tình yêu thương vô bờ của ba mẹ ấy mà.
Vậy chuyện "mẹ cho con ăn đến ngán" liên quan gì đến Ngọc Trinh? Thật ra là... có liên hệ đấy nha!
Nếu follow Ngọc Trinh đủ lâu, bạn sẽ thấy chị có gu ăn uống kiểu... "chung thủy" lắm! Tức là một khi đã crush món nào, quán nào rồi, là sẽ ăn đi ăn lại cho đến khi ngán (hoặc không ngán luôn á)
Ví dụ trong story gần đây, Ngọc Trinh đã ghé một nhà hàng chuyên các món bò sống tới tận lần thứ 6, thứ 7 gì đó chỉ trong vài tháng ròng rã. Lý do? Đơn giản vì chị cực kỳ thích và siêu thèm các món bò tái, bò sống ở đây thôi!
"Ăn gì là ăn chết một món, ngán mới thôi"
Ngọc Trinh check-in nhà hàng này nhiều lắm rồi nha!
Từ thói quen ăn uống "đặc biệt" này, cộng thêm tính cách xì tin, cưng chiều lũ trẻ của Ngọc Trinh, dân tình đoán chắc nịch rằng sau này nếu lập gia đình, chắc chắn chị sẽ là kiểu mẹ châu Á chuẩn chỉnh: Con thèm gì là sẽ cho ăn đến ngán mới chịu thôi!
Nguồn: kenh14.vn