Mỹ quyền của chị em đang hot rần rần dạo này, vậy còn anh em thì sao? Liệu các ông cũng cần "quyền làm đẹp" hay phải hiểu theo kiểu khác hẳn?
Cứ mỗi dịp lễ 8/3, 20/10 là netizen lại bàn tán sôi nổi về mỹ quyền của chị em. Phụ nữ có full quyền ăn mặc, makeup hay chọn phong cách phù hợp nhất với mình, vì chính họ mới biết mình cần gì để tỏa sáng chứ ai! Mà đáng mừng là ở Việt Nam, nhất là các thành phố lớn, mỹ quyền giờ hoàn toàn nằm trong tay ai cần nó rồi nha. Các cô gái giờ phản đối các khuôn mẫu, chuẩn mực áp đặt bằng cách ủng hộ nhiều vẻ đẹp đi ngược dòng quy tắc luôn. Phụ nữ không nhất thiết phải tóc dài, da trắng hay dịu dàng nữa đâu. Mỹ quyền là đa sắc, có thể thông minh bản lĩnh, cũng có thể giản dị mộc mạc thoải mái.
Nhưng mà có một điều ít người để ý - đó là chuyện đàn ông cũng cần hướng đến cái đẹp chứ nhỉ? Thử tưởng tượng xem, đi bên cạnh một cô gái tỏa sáng lung linh mà ông anh thì xuề xòa, tạm bợ, thế thì hơi... lệch pha không các bro?
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bàn về mỹ quyền nói chung và đưa ra một khái niệm cực mới - "mỹ nghĩa" dành cho anh em đây! Đàn ông nhất định phải đẹp trong mắt nhau, đó là lễ nghi luôn. Topic này nhanh chóng viral vì câu chuyện đàn ông làm đẹp luôn là góc nhìn khá thú vị mà!
Nếu chị em bị ép vào khuôn mẫu phải đẹp thế này thế kia, thì anh em thời nay cũng có một "tiêu chuẩn" khác không kém. Hơi chăm chút cho ngoại hình một tí, quần áo là lượt thôi là đã bị cho vào tầm ngắm "chưng diện", "bóng bẩy" rồi. Những anh chàng áo vest quần tây, tóc tai vuốt gọn chỉ được phép xuất hiện ở môi trường cực kỳ trang trọng mới "hợp lý"
Chính vì "tiêu chuẩn" ngược đời đó nên nhiều người thường để mình xuất hiện khá là... tuềnh toàng luôn á. Đôi lúc là quần bò bạc màu, dép xỏ ngón và mái tóc dài chưa kịp cắt. Có khi còn áo thun dão vải, móng tay dài tong teo, thậm chí mang theo cả mùi hôi cơ thể nữa chứ Trong quán cafe, chỗ làm hay ở nhà, họ cứ thả trôi phong cách và khí chất bên cạnh người phụ nữ chỉn chu với mỹ quyền của mình.
Với mindset "đàn ông không cần vẻ ngoài", dần dần phái nam ít chú trọng diện mạo hơn hẳn. Thay vì lựa chọn những gì phù hợp nhất, một số anh em có xu hướng chỉ chọn hàng hiệu vì nghĩ đó là tốt nhất, số khác lại giản dị quá đà khi chẳng quan tâm mình đang mặc gì, ở đâu cả
Nhìn sự phát triển của thị trường làm đẹp dành cho nam giới, có thể thấy việc anh em xuề xòa đã đến lúc phải thay đổi rồi đó! Phái nam giờ có nhiều loại skincare để chăm sóc bản thân, các mẫu thời trang đa dạng giúp tìm ra phong cách tốt nhất cho mình. Không chỉ riêng chị em, anh em cũng cần "quyền làm đẹp", chỉ khác ở mục đích thôi. Phái nữ làm đẹp là do bản năng, còn phái nam chăm chút do hoàn cảnh nhiều hơn.
Khi đi gặp đối tác, anh em phải ăn mặc gọn gàng, lựa chọn outfit, phong cách để khiến mình vừa lịch sự vừa tự tin. Khi đi với người yêu, anh em nên chăm chút sao cho xứng đôi với người phụ nữ đã tỏa sáng chứ nhỉ? Điều này không chỉ giúp thể hiện sức hút bản thân, mà còn là trách nhiệm và sự tôn trọng với người đang đi bên cạnh mình nữa đó. Khi một người đàn ông trân trọng giá trị vẻ bề ngoài của mình, chắc chắn những người khác cũng sẽ làm điều tương tự với anh ta thôi!
Đừng lầm tưởng việc xuề xòa, cẩu thả với ngoại hình là thoải mái nha, vì thật ra chúng ta chỉ thực sự thư thái khi tìm ra phong cách vừa vặn nhất với mình. Lựa chọn đó có thể đến từ trải nghiệm, tính cách hay các hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Anh em giữ gìn "mỹ nghĩa", hướng đến cái đẹp chắc chắn sẽ luôn tự tin hơn nhiều so với việc khăng khăng giữ định kiến cũ: "đàn ông cần gì làm đẹp"!
Nguồn: kenh14.vn