Chắc ai cũng còn nhớ cơn sốt "Khom Lưng" chưa lâu, giờ đây "Tước Cốt" đang làm mưa làm gió không kém! Phim này xịn ở chỗ kịch bản nhiều lớp cực cháy, nhịp phim nhanh như chớp, toàn twist plot bất ngờ, mà nhân vật thì không chia phe rạch ròi kiểu thiện - ác nữa đâu nhen.
Trước khi lên sóng, mọi người cũng hơi lo lo vì Hầu Minh Hạo và Amy (Ngải Mễ) cách nhau tận 10 tuổi, sợ chemistry không ăn nhập. Thêm nữa lúc quay phim Amy chưa đủ tuổi nên những cảnh ngọt ngào bị hạn chế luôn rồi.
Nhưng mà thật sự xem rồi thì ai cũng phải "đổi ý" hết! "Tước Cốt" được netizen công nhận là một trong những phim cổ trang quyền mưu xịn sò nhất, thậm chí có người còn xếp ngang hàng với "Khom Lưng" luôn á.
Từ hôn nhân sắp đặt đến couple "sinh tử có nhau"
Câu chuyện xoay quanh Tiêu Vô Y (Hầu Minh Hạo) - thế tử phủ Tĩnh An kiêm thống soái Bắc Phủ quân, và Tạ Gia Ngư (Amy) - con gái Thái phó bị ép gả làm trắc phi.
Ban đầu họ cưới nhau chỉ là vì "lợi ích", ai cũng có plot riêng. Nhưng mà dần dần, khi cùng nhau điều tra những bí mật về thân thế và đối đầu với drama triều đình, hai người này càng ngày càng tin tưởng nhau hơn.
Từ "couple giả" thành "soulmate thật" luôn - sẵn sàng "đỡ đạn" cho nhau trong những lúc nguy hiểm nhất. Trope "cưới trước yêu sau" tuy không mới nhưng đặt trong bối cảnh quyền mưu gay cấn này thì quá đã!
Tiêu Vô Y - Anh chàng "làm quân cờ cho chính mình"
Tiêu Vô Y là nhân vật có chiều sâu nhất phim luôn đó! Anh ta chọn cái tên "Vô Y" chứ không sống dưới thân phận khác, mục tiêu không phải làm giàu làm sang mà là bảo vệ bình yên cho dân Đại Nghiệp.
Chính vì lý tưởng to lớn đó nên anh có thể quyết đoán, đôi khi tàn nhẫn luôn. Có thể lạnh tanh với kẻ thù, người thân, bạn bè, thậm chí crush của mình nếu cần vì "đại cục".
Nhưng mà plot twist là người anh "toxic" nhất lại chính là... bản thân anh! Tiêu Vô Y coi mình như con cờ trên bàn cờ quyền lực, sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, thân phận, cả mạng sống để đạt mục tiêu. Không phải kiểu nam chính hoàn hảo "Mary Sue" đâu, mà có những lựa chọn nguy hiểm và phải trade-off liên tục nên càng xem càng nặng nề.
Tạ Gia Ngư - Nữ chính không chỉ sống trong hậu cung
Nếu Tiêu Vô Y là "cứu thiên hạ", thì Tạ Gia Ngư lại khác hẳn. Cô bị ép gả vào phủ Tĩnh An, thoạt đầu trông ngây thơ, phóng khoáng, chưa hiểu hết thế giới quyền lực đáng sợ thế nào.
Nhưng mà điểm cộng của cô là dù trải qua bao nhiêu drama vẫn giữ được sự chân thành! Bị lừa dối, phản bội mà vẫn chọn tin người - thiện lương của cô tương phản hoàn toàn với tính cách lạnh lùng của Tiêu Vô Y.
Quan trọng hơn, Tạ Gia Ngư không cam chịu sống trong hậu viện đâu nha. Cô muốn tự do, muốn thấy thế giới rộng lớn hơn, không để hoàn cảnh hay thân phận định đoạt cuộc đời mình.
Lý Mậu - Nhân vật khiến khán giả "đổi mood" liên tục
Ngoài cặp main, Lý Mậu cũng tạo ra cực nhiều twist! Ban đầu anh đối đầu với Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư vì toan tính riêng, có thể bỏ đi mà lại chọn tiếp tục.
Lý Mậu và Tiêu Vô Y vốn là anh em có chung lý tưởng. Nhưng những âm mưu liên quan đến Tạ Gia Ngư và các thế lực trong triều làm mối quan hệ của họ căng thẳng liên tục.
Đỉnh điểm là vụ Tĩnh An Vương giết Thái phó Tạ và cả nhà họ Tiêu suýt bị diệt môn. Lúc tưởng Lý Mậu là người phản bội thì bất ngờ plot twist! Hóa ra những hành động "tàn nhẫn" trước đó đều nằm trong kế hoạch lớn hơn để thâm nhập Bắc Tần.
Anh không hoàn hảo, không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chính những mâu thuẫn nội tâm đó khiến Lý Mậu đáng nhớ hơn một villain thông thường.
Lý Lạc Quân và Ưng Vương: Mối tình bi kịch đau lòng
"Tước Cốt" không chỉ có couple chính đâu nhé! Tuyến Lý Lạc Quân - Ưng Vương cũng phức tạp không kém. Lý Lạc Quân giỏi tính toán, hiểu rõ lòng người - nắm được tâm tư Ưng Vương, lý tưởng của Tiêu Vô Y, sự mềm lòng của Tạ Gia Ngư và vị trí mình trong lòng anh trai.
Mục tiêu của cô là đưa anh trai lên đỉnh cao quyền lực. Nhưng mà điều không tính trước được là... cảm xúc của chính mình! Cô dần rung động trước người vốn là thế hệ có thù với mình.
Còn Ưng Vương thì không phải kiểu quân tử nhưng lại yêu Lý Lạc Quân sâu đậm. Anh chỉ mong cô một lần mềm lòng, nhưng sự kiêu hãnh khiến cô thà chết chứ không khuất phục. Mối quan hệ này bi kịch từ đầu, là một trong những tuyến tình cảm khiến người xem đau lòng nhất.
Điểm mạnh: Thiện - ác không rạch ròi!
Một trong những lý do "Tước Cốt" được khen là phim không chia phe thiện - ác đơn giản. Mỗi nhân vật đều có lập trường, lý tưởng và lý do riêng để lựa chọn. Một hành động tàn nhẫn bây giờ có thể được giải thích bằng mục tiêu khác về sau.
Cách xây dựng này khiến khán giả phải liên tục "đổi quan điểm". Người tưởng villain hóa ra có động cơ chính đáng, còn nhân vật chính diện cũng có thể đưa ra quyết định gây tranh cãi. Nhờ đó, quyền mưu không chỉ là đấu trí giữa các thế lực mà còn nằm trong chính sự lựa chọn của từng người.
Hầu Minh Hạo và Amy - Cặp đôi bùng nổ!
Hầu Minh Hạo tiếp tục flex visual trong tạo hình cổ trang, phù hợp với hình tượng Tiêu Vô Y - người quyết đoán, mạnh mẽ với lý tưởng to lớn. Anh từng nổi với các phim tiên hiệp như "Hộ Tâm", "Đại Mộng Quy Ly" hay "Nhập Thanh Vân". Với "Tước Cốt", anh chuyển sang võ hiệp, quyền mưu với nhiều cảnh hành động hơn.
Còn Amy dù còn trẻ nhưng diễn xuất ổn áp ở vai Tạ Gia Ngư! Nhân vật có quá trình trưởng thành rõ nét. Giai đoạn đầu Tạ Gia Ngư ngây thơ, vô tư, hơi bốc đồng. Sau những biến cố, ánh mắt và cách ứng xử của cô trở nên điềm tĩnh, trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ khát vọng tự do. Sự thay đổi này giúp nhân vật không bị đóng khung là nữ chính ngây thơ kiểu cũ.
"Tước Cốt" có gì sau "Khom Lưng"?
Nếu "Khom Lưng" ấn tượng với chuyện tình hai người đối lập và đấu trí gay cấn, thì "Tước Cốt" tiếp tục khai thác yếu tố quen thuộc nhưng mở rộng ở hệ thống nhân vật.
Phim có nhịp độ khá nhanh, tình tiết được liên kết bằng nhiều bí mật về thân thế và âm mưu triều đình. Twist liên tục xuất hiện giúp câu chuyện không bị "lê thê" hay nhàm chán.
Đặc biệt, việc đặt trope "cưới trước yêu sau" vào giữa quyền mưu khiến tuyến tình cảm không tách rời hoàn toàn với diễn biến chính. Mối quan hệ giữa Tiêu Vô Y và Tạ Gia Ngư nhiều lần tác động trực tiếp đến những lựa chọn quan trọng của nhân vật.
Nguồn: saostar.vn