Bạn có phân biệt được đâu là người thực sự trưởng thành và đâu là người chỉ trưởng thành về số tuổi không?
Hồi chưa lớn, cuộc sống mình toàn bị nhà trường và ba mẹ sắp xếp hết. Nhưng lớn rồi thì khác, cuối cùng mình cũng được tự do làm những gì mình muốn.
Và đây chính là lúc: cách bạn xài thời gian sẽ phản ánh đúng kiểu người bạn đang là!
Những người có hoài bão, có ước mơ và muốn thay đổi bản thân sẽ KHÔNG BAO GIỜ lãng phí thời gian vào 3 thứ này đâu nhé.
**1. Tin đồn**
Theo các nghiên cứu tâm lý thì thiên hạ ai cũng thích... ngồi tám
Nói công bằng thì đôi khi tám chuyện cũng giúp mình giao lưu với mọi người, làm cuộc nói chuyện bớt awkward hơn.
NHƯNG MÀ, với sự phát triển của Internet bây giờ, tin đồn đã trở thành cả một "ngành công nghiệp" luôn. Đi đâu cũng thấy toàn drama: hôm nay idol này phát ngôn gì gây tranh cãi, thằng bạn kia đi Tây về giàu sụ sắp mua biệt thự blabla...
Chỉ có những người thực sự nhàm chán, không có gì để làm mới ngồi "rung động" vì mấy cái tin đồn đó, lãng phí thời gian quý báu của chính mình thôi!
**2. Mơ mộng**
Thế giới này đôi khi quá buồn và tẻ nhạt, nên mình cần một thế giới riêng để trốn vào.
Có thể là game, light novel, anime... chúng cho mình những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt và mới mẻ.
Nhưng mà cuối cùng thì mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng thôi, mình vẫn phải quay về với reality đúng không? Cứ mải mê chìm đắm trong ảo tưởng thì cuộc sống thực tế sẽ ngày càng tệ hơn mà thôi
Người thực sự trưởng thành là người biết nhìn thẳng vào thực tế và tìm cách cải thiện nó, biến nó thành lý tưởng của mình. Chứ không phải lao đầu vào mơ mộng viển vông để trốn tránh hiện thực rồi ngồi đó mà... tự an ủi bản thân.
**3. Quan tâm đến cách nhìn của người khác**
Có một câu chuyện "Cha con cưỡi lừa" như này: hai cha con dắt con lừa vào chợ, giữa đường có người cười: "Ngốc thật, có lừa mà không cưỡi".
Ông cha nghĩ cũng phải, bảo con lên cưỡi.
Chốc lát sau lại có người nói: "Con gì mà bất hiếu, mình ngồi mà để cha dắt lừa". Đứa con liền xuống, nhường cha lên cưỡi.
Nhưng rồi lại có người khác chê: "Cha gì mà nhẫn tâm, để con dắt lừa mệt như vậy".
Đọc xong chắc ai cũng muốn cười nhỉ Nhưng thực ra phần lớn chúng ta đều giống hai cha con trong truyện đấy - cứ nghĩ lung tung về suy nghĩ của người khác mà đánh mất quan điểm của chính mình, lãng phí thời gian quý báu vô ích.
Không phải ai cũng cam chịu làm người tầm thường đâu, vì rất nhiều người đều có ước mơ và hoài bão riêng. Nhưng nếu muốn biến những điều đó thành hiện thực, thì đừng lãng phí thời gian vào 3 chuyện trên nha!
Nguồn: soha.vn