Sau khi nghe 10 CEO chia sẻ, mình chợt ngộ ra tại sao nhiều người mãi chưa thành công

faf1a43bc8fea847b810.jpg


Giá trị của bạn chỉ tăng lên khi bạn giàu có thôi nha. Khi bạn "đuổi theo" hội người giàu, dù chưa đuổi kịp đi chăng nữa, tầm nhìn và đẳng cấp cuộc sống của bạn cũng đã khác xưa rồi đó!

1. "Vùng an toàn" chính là cái bẫy khiến bạn nghèo mãi không thoát!

Hồi trước, có đứa bạn mình đầu tư thành công cực mạnh, giờ đang mở rộng công ty tới tấp. Vui quá nên nó rủ bọn mình đi ăn mừng luôn.

Ai cũng khen nó dũng cảm vãi, nhà cấm mà vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ, giữ vững mục tiêu của mình.

Và thực tế đã chứng minh: nó làm được thật!

Mình biết mà, gia đình nó toàn doanh nhân, họ không muốn nó phải trải qua những chông gai trong nghề kinh doanh đầy rủi ro này.

Hai năm qua, nó sống vất vả lắm. Vừa phải lo kế hoạch, thúc đẩy kinh doanh, vừa phải xử lý núi hồ sơ, hợp đồng trong công ty.

Ai cũng có lúc muốn dũng cảm bỏ thuyền, tự mình khám phá vùng biển xanh mênh mông. Nhưng nói thì dễ, làm mới thấy khó vãi

Ổn định chính là cái "vùng an toàn" mà con người ta khó vượt qua nhất. Và hai chữ này cũng chính là nguồn gốc của sự nghèo khó luôn nha!

Có thể bạn không tin, nhưng đôi khi khoảng cách giữa người với người chỉ kém nhau có một sợi dây nhỏ gọi là... dũng khí thôi.

Năm 1991, Ma Huateng 20 tuổi vẫn còn là một lập trình viên hướng nội, không thích giao tiếp. Lúc đó ông muốn tạo ra sản phẩm cho nhiều người dùng, nhưng công ty lại không ủng hộ.

Vì thế ông mới bắt đầu kinh doanh riêng, và có Tencent như ngày hôm nay đấy!

Mình không ủng hộ những người không có kế hoạch, không suy nghĩ kỹ, không xác định rõ bản thân muốn gì đã đòi ra riêng kinh doanh nhé. Nhưng mình dám khẳng định rằng: nếu bạn chỉ lo cắm đầu đi làm công, an phận với mức lương chết hằng tháng, thì bạn sẽ chỉ càng ngày càng nghèo thôi!

Bây giờ đa số người ta đều than nghèo, nhưng khi cho họ cơ hội giàu có, lại rất ít người dám làm. Bởi vì nếu theo đuổi cơ hội đó, có quá nhiều thứ không chắc chắn, họ không biết xác suất thành công là bao nhiêu?

Vậy nên phần lớn người ta thà làm công 10 năm để tích góp, tiết kiệm tiền bạc, chứ cũng không dám nghĩ nhiều đến việc kinh doanh. Vì sợ kết quả không như ý, lại phải bắt đầu lại từ đầu

Nhưng nếu bạn không muốn mình lạc hậu phía sau, thì phải "ép" bản thân chạy thật nhanh về phía trước thôi!

a3c0520059dbb197a35f.png


2. Dù nghèo đến đâu, cũng phải biết "đuổi theo" người giàu!

Có nhiều người chỉ vì hiện tại quá nghèo nên họ chưa bao giờ dám đặt chí hướng to lớn như cố gắng để một ngày được giàu có. Mà mỗi ngày cái họ làm chính là xin trời, cầu Phật cho mình có cuộc sống ấm no.

Nhưng suy nghĩ "an phận" đó chỉ khiến bản thân họ đi chậm hơn sự phát triển của xã hội thôi.

Mình từng gặp rất nhiều người nghèo có tư duy kiểu này:

"Người ta giàu là do người ta thông minh, người ta giàu là do người ta có gia thế sẵn, người ta giàu là do người ta may mắn... Còn tôi nghèo là do cái mệnh nó khổ sẵn, trời sắp đặt sao thì nghe vậy, thôi thì cứ an phận đi làm công kiếm chén cơm ăn cho qua ngày..."

"Người giàu ấy hả? Người ta thì sống để ăn, để hưởng thụ. Còn tụi tôi chỉ ăn để mà sống, sống qua được ngày nào hay ngày đó..."

Nói tóm lại, họ không bao giờ dám dùng người giàu làm mục tiêu để theo đuổi, phấn đấu. Cái họ làm chỉ là "nhận mệnh".

Mình không đồng ý với quan điểm này chút nào! ❌

Thứ nhất: Bạn đang sống trong thời bình, lại còn là thời khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, có vô số cách để bạn đi đến con đường thành công, chẳng qua phải xem bạn có biết nắm bắt hay không thôi?

Thứ hai: Trong số những người giàu, có rất nhiều người xuất thân từ gia đình nghèo khó đó nha. Hơn nữa, người thông minh dễ làm giàu, nhưng chưa chắc 100% số người thông minh đều giàu hết. Mà những người sống nỗ lực, tư duy tích cực mới chiếm đại đa số trong hội người giàu.

Thứ ba: May mắn hay rủi ro là do trời quyết định, nhưng bạn có dám thay đổi vận mệnh hay không lại do chính bạn quyết định đấy!

Giá trị con người bạn chỉ tăng lên khi bạn giàu có. Mà nếu muốn có cuộc sống đầy đủ, sung túc, dư dả tiền để làm từ thiện, đi du lịch, bạn phải quyết tâm phấn đấu hết mình.

Khi bạn "đuổi theo" người giàu, dù chưa đuổi kịp đi chăng nữa, tầm nhìn và phạm vi cuộc sống của bạn cũng sẽ khác hẳn so với quá khứ rồi! ✨

001f2de88e99329b40fa.png


3. Nỗi khổ của hội startup

Hồi trước có bạn sinh viên đại học bắt đầu tự gọi vốn kinh doanh riêng, khiến không ít người ngưỡng mộ và ghen tị lắm luôn.

Lúc đó bạn ấy chỉ nghĩ một điều: cố gắng đến ngày công ty ổn định, được tự do tài chính, vậy là thành công rồi. Khi đó có thể tha hồ bay nhảy, ngồi trong khoang hạng nhất mà bay đi du lịch vòng quanh thế giới. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi!

Nhưng bây giờ, khi bạn ấy đã điều hành công ty, mới nhận ra rằng: không có thời gian luôn!

Có nhiều người nghĩ rằng chỉ cần giàu có, tự do tài chính là có thể cầm thật nhiều tiền đi du lịch khắp nơi mà không cần phải làm gì nữa.

Nhưng điều đó chỉ phù hợp với một số người thôi. Đa phần khi bạn nắm giữ sự giàu có trong tay, bạn lại càng có nhiều trách nhiệm hơn trên vai nữa cơ.

Bạn còn có công ty cần quản, có nhà đầu tư cần gặp, và có nhân viên cần trao đổi.

Đối với doanh nhân mà nói, có quá nhiều yếu tố cần thiết phải làm để thành công. Phải đúng nơi, đúng thời điểm, đúng người, sai lầm một chút là thất bại ngay!

Mỹ đã từng thực hiện một cuộc khảo sát về sức khỏe tâm lý của 242 doanh nhân và phát hiện ra có đến 49% CEO từng mắc các chứng bệnh tâm thần với mức độ khác nhau: 30% người bị trầm cảm, còn lại thì làm việc quá sức, lao lực, hay lo lắng dẫn đến rối loạn cảm xúc...

Lei Jun nói rằng ông đã không thể ngủ cả đêm từ năm 1999. Từ khi thành lập Xiaomi, ông chỉ ăn trưa trong vòng 3 phút, trung bình mỗi ngày có đến 11 cuộc họp luôn.

Nhiều vị CEO khác cũng vậy, thức dậy từ 4 giờ sáng và làm việc đến tận 7 giờ tối. Có khi ngồi ở văn phòng 16 tiếng đồng hồ mà không ra ngoài.

Những người khởi nghiệp khác chúng ta ở chỗ nào?

Họ không có thời gian để nghĩ xem hôm nay ăn gì, chiều mai đi trà sữa ở đâu...

Thời gian của bạn là của bạn, nhưng thời gian của họ không phải là của họ, mà là của công việc.

Nhiều người nghĩ rằng những người giàu thật sung sướng vì được tự do tài chính. Nhưng trong quá trình đó, họ vừa phải có tố chất tâm lý cao, chịu đủ loại áp lực, vừa phải có sức khỏe tốt để cày ngày cày đêm, lại vừa phải có tinh thần thép để bình tĩnh đối diện với mọi sự cố... Đặc biệt là còn phải có một ý chí kiên cường, nỗ lực không ngừng nghỉ nữa cơ.

Nếu bạn có thể vượt qua được những nỗi khổ đó, cố gắng chạy về phía trước, thì mình tin rằng thành công nhất định sẽ đến với bạn thôi!

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top